Nghèo khó vì Chúa - nước Trời của họ
Đớn đau, sầu tủi – Thiên Chúa ủi an
Giầu lòng nhân từ - đất Hứa là nhà
Khát khao công chính – Chúa cho thỏa mãn.
Ai xót thương người - được Chúa thương đến
Tâm hồn Thánh thiện - thấy Chúa tỏ tường
Gìn giữ hòa bình – con Chúa nhân lành
Công chính bị oan – Chúa giải oan ức.
Vì Chúa bị hại, vì Chúa chịu nhục
Hãy mừng hớn hở - vì Cha thưởng công
Gương xưa ngôn sứ, chớ có nản lòng
Hãy là muối, ánh sáng cho trần thế.
(Dưạ theo sách Tin Mừng của Matthêu-5/Lc-6/KTTƯ)
5-10-2003/Trần Kim Lan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét