" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

Chúa Giê-su thanh tẩy đền thờ

KTTƯ: 147-Chúa Giê-su thanh tẩy đền thờ

   

Chúa Giê-su tới đền Giê-su-ra-lem dự lễ
Trong đền, nhiều người đổi bạc, bán chiên
Chúa đuổi họ ra, lật ghế, đổ tiền
“Đừng biến nhà Cha Ta thành họp chợ!”



“Dấu lạ nào, ông được quyền làm thế?”
“Các ông cứ phá đền thờ này đi
Nội ba ngày, tôi xây lại tức thì!”
“Ông nói vậy, ai mà tin ông được?”

“Vì nhiệt tâm nhà Chúa, tôi chịu nhục!” (TV69-10)
Bởi lẽ, trước khi Chúa chịu Thập hình
Lời Chúa còn kín nhiệm, chẳng ai tin
Mọi việc Chúa làm, người Do-thái chống đối.

Họ chẳng hiểu được ý Chúa muốn nói
“Đền thờ Chúa xây – Chính thân thể Người!”
Ngày Chúa chịu chết, Phục sinh - về Trời
Bấy giờ, họ mới hiểu rõ lời Chúa.

(Dựa theo các sách Tin Mừng của Lu-ca19/Ga-2/Mt21/Mc11/KTTƯ)

24-9-2003/Trần Kim Lan

    

Không có nhận xét nào: