Chúa Giê-su đến sông Giô-đan chịu phép rửa
Chúa gặp Giô-an – “Người dọn đường Chúa đi”
“Chính tôi mới cầu xin Ngài rửa cho!”
Ông Giô-an không dám tuân theo ý Chúa.
Chúa Giê-su liền trả lời rất dứt khoát
“Ở đời, cần giữ trọn đức công minh
Hãy làm theo lời, Ta chịu phép dìm!”
Ông Giô-an làm theo ý Chúa Giê-su nói.
Chúa rời dòng nước, cửa Trời bỗng mở
Thần khí ngự vai Chúa… những chim câu
Chúa giáng lâm, dõng dạc lời truyền
“Giê-su, Con của Ta, đẹp lòng Ta lắm…”
Dựa theo sách Tin Mừng của Mt1/3-17/Mc1/9-11/Lc3/21-22/KTTƯ)
3-6-2003/Trần Kim Lan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét