" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

Chiến tranh và hệ lụy (Nhạc: Trần Kim Lan-Thơ: Bà Huyện Thanh Quan-Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng)

Ca khúc: Chiến tranh và hệ lụy (Nhạc: Trần Kim Lan-Thơ: Bà Huyện Thanh Quan-Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (ca khúc 58)

Chiến tranh và hệ lụy
(Họa bài: Thăng Long hoài cổ -TG: Bà Huyện Thanh Quan)



Xem tại đây:
Clip: Chiến tranh và hệ lụy (Ca sĩ Mạnh Hùng)
Clip: Chiến tranh và hệ lụy (TKL ngâm thơ)

Cớ chi gây cuộc chiến tranh trường
Để máu đào trộn với tuyết sương
Vó ngựa thiên thu tràn ánh nguyệt
Hồn người vạn thuở khỏa vầng dương



Dấu xưa còn nhắc đời oan nghiệt
Cảnh cũ vẫn vang tiếng oán thương
Trời đất dẫu vần xoay chuyển hóa
Nhân tình mãi thổn thức canh trường.

5.1.2014/Trần Kim Lan


Thăng Long hoài cổ

Tạo Hoá gây chi cuộc hí trường,
Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương.
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo,
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương.
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt,
Nước còn cau mặt với tang thương.
Nghìn năm gương cũ soi kim cổ,
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường.

(Bà Huyện Thanh Quan/1805-1848)







Không có nhận xét nào: