" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

Nhớ cầu Long Biên - Bảo tồn di sản cầu Long Biên

1-Nhớ cầu Long Biên

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE


Nhớ xưa bên cầu Long Biên
Anh cùng em bước tới miền lãng du
Sông Hồng loang ánh trăng thu
Nhịp cầu rồng l
ượn trầm tư soi mình.


Trăng tròn tỏa sáng lung linh
Anh nhìn em khẽ trao tình yêu thương
Thoảng đưa tiếng sóng du dương
Thoảng đưa nhịp sống phố phường đông vui.

Thoảng đâu đây tiếng ngậm ngùi
Chiến tranh bom đạn dập vùi mọi nơi
Cầu Long Biên mạch sống đời
Ngày đêm hối hả xe người lại qua.

Thoảng đâu đây khúc dân ca
Dạt dào sóng vỗ tình ta thắm nồng
Thăng Long Hà Nội sông Hồng
Cầu Long Biên mãi mãi còn lời yêu.

28.2.2014/Trần Kim Lan

2-Bảo tồn di sản cầu Long Biên

Cầu Long Biên chứng tích dòng đời
Sao định phá đi thế hỡi người
Mấy cuộc trường chinh đà dẫn lối
Bao lần sinh tử đã đưa thoi
Vào ra tải đạn không nghiêng ngả
Xuôi ngược nuôi quân chẳng nghỉ ngơi
Mãi mãi bảo tồn di sản qúy
Cầu Long Biên chứng tích dòng đời.

28.2.2014/Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào: