Ông đại đội trưởng Cô-nê-li-ô là người Rô-ma
Ông thương người, kính Chúa, luôn cầu nguyện
Thiên sứ hiện đến, sai ông mời Phê-rô
Lời Thiên sứ được Cô-nê-li-ô làm tức khắc.
Khi ấy, ông Phê-rô đói, chờ ăn cơm
Cửa trời bỗng mở, túi lớn thả xuống
Túi đầy thú vật, rắn, rết, chim muông
“Phê-rô! Làm thịt ăn!” Dõng dạc tiếng nói.
“Lạy Chúa, của ô uế, con chẳng dám ăn”
“Chúng là thanh sạch, vì Thiên Chúa phán!”
Sự việc xảy ra, lặp lại ba lần
Khi túi kéo lên, cửa trời đóng lại.
Ông Phê-rô đang còn ngơ ngẩn, băn khoăn
Người nhà ông Cô-nê-li-ô bỗng liền bước tới
Tại nhà Cô-nê-li-ô, Phê-rô rao giảng Tin Mừng
Nhờ Thần khí Chúa, họ chịu phép rửa.
(Dựa theo Công vụ các Tông đồ-Lu-ca-Lu-ca10/1-48/KTTƯ)
3-6-2003/Trần Kim Lan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét