" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014

Phép lạ giữa chốn ngục tù

KTTƯ: 160-Phép lạ giữa chốn ngục tù



Ông Phao-lô là người bách hại hội Thánh
Chúa Giê-su hiện xuống, khiến mắt ông mù
Chúa mở mắt ông, khiến mắt lại sáng
Ông được hoán cải, theo đường Chúa Giê-su.



Ông cùng Tông đồ, Tin Mừng truyền khắp
Chính quyền bắt giam ông cùng ông Xi-la
Giữa đêm ngục tù, họ cầu khẩn Chúa
Động đất rung chuyển, giữa tiếng Thánh ca

Cửa ngục mở toang, xích xiềng tự mở
Cai ngục hoảng sợ, tưởng tù chẳng còn
Hai ông trấn an, cai ngục cải đổi
Nhà cai ngục được rửa tội, ngay đêm.

Sáng ra, tòa báo: hai ông được thả
Hai ông chẳng chịu, trách họ lỗi lầm
Tòa phải xin lỗi, họ rời thành phố
Tiếp tục lên đường, rao giảng Tin Mừng.

(Dưạ theo sách Công vụ các Tông đồ16/16-40/KTTƯ)

3-6-2003/Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào: