" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

Thiên Thần hiện đến, Chúa Giê-su Phục sinh, trao sứ mạng loan báo Tin Mừng

KTTƯ: 157-Thiên Thần hiện đến, Chúa Giê-su Phục sinh, trao sứ mạng loan báo Tin Mừng



Chúa Giê-su bị táng trong hang núi đá
Hai phụ nữ viếng mộ, sau ba ngày
Thình lình, dữ dội trời đất chuyển lay
Thiên Thần ngự xuống, lay đá chắn mộ.



Với y phục trắng, diện mạo rực rỡ
Các Thiên Thần liền trấn an các bà
“Đứng sợ, Chúa Giê-su sống lại thật mà
Hãy báo Môn đệ, Chúa tìm gặp họ…”

Rất đỗi vui mừng, hai người vội vã
Chúa Giê-su hiện đến, trên đường họ đi
“Đừng sợ, báo các Môn đệ đến Ga-li-a
Hãy đến gặp lại Thầy, tại nơi đó!”

Các thượng tế Do-thái tung tin dối trá
“Các Môn đệ lấy trộm xác giữa đêm…”
Lời ấy, được truyền từ miệng lính canh
Bởi các thượng tế, dùng tiền mua chuộc.

Môn đệ đến núi hẹn, theo lời Chúa
Chúa Giê-su hiện đến trao sứ mạng Trời
“Hãy đem Tin Mừng đến cho loài người
Hãy làm phép rửa, nhân danh Thiên Chúa!”

(Dưạ theo các sách Tin Mừng –Mt28-Mc16-Lc24-Gậ/KTTƯ)

3-6-2003/Trần Kim Lan
 

Không có nhận xét nào: