" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

Tiếng đàn trong đêm

Tiếng đàn trong đêm



Đàn ai réo rắt trong đêm
Để thương để nhớ rơi thềm
Tình đi tình không ngoảnh lại
Giận mình chẳng níu giữ em.

Đàn ai dìu dặt tỉ tê
Người ơi sao lỡ hẹn thề
Để cho ai sầu tiếc nuối
Mình ai với bến bờ mê.

Đàn ai văng vẳng canh trường
Tơ hồng sao mãi vấn vương
Duyên ơi sao lại dang dở
Đàn sao tấu khúc buồn thương?

Đàn ai sao mãi nỉ non
Giọt buồn dắt díu giọt buồn
Cung lòng rưng rưng thổn thức
Thương tình hai ngả hai phương!

14.2.2014/Trần Kim Lan 

Không có nhận xét nào: