" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

Đức Chúa Giê-su mặc khải cùng ông Gio-an

KTTƯ: 162-Đức Chúa Giê-su mặc khải cùng ông Gio-an



Ông Giô-an rao giảng Tin Mừng tại Pát-mô
Chúa ngự giá cùng Thiên Thần sáng láng
“Đừng sợ chi! Ta là Đấng hằng sống
Là Đấng đầu tiên và Đấng cuối cùng.



Ta đã bị giết và đã Phục sinh
Ta giữ chia khóa tử thần, âm phủ
Hãy viết lại những gì ngươi sẽ thấy
“Hiện tại, tương lai, ngày Ta giáng lâm…”

“Ta đã gieo trồng hạt giống đức tin
Những đứa con đầu lòng, những hội Thánh
Hỡi Ê-phi-xô, đức tin ngươi bị sóng đánh
Hãy mau cải sửa, như thuở ban đầu.

Xi-miếc-na, nghèo khó, phải chịu gian truân
Nhưng ngươi sẽ giầu và sẽ được cứu
Khốn khó, ngục tù sẽ là lò lửa
Hãy trung thành, Ta sẽ đội triều Thiên.

Péc-ga-mô, Ta biết ngươi là những chiên ngoan
Cớ sao để tà đạo vào lũng đoạn
Hãy cảnh giác những ngôn sứ giả mạo
Hãy vững lòng tin, sẽ được thưởng công.

Thi-a-ti-na, ngươi luôn luôn tận tụy, trung kiên
Sao lại dung túng nữ ngôn sứ giả
Để khiến chiên Ta phạm tội chối Chúa
Hãy lựa chọn đi, Ta hay qủy Sa-tan?

Hãy tỉnh thức, Xác-đê, ngươi đang chết dần
Bởi đức tin ngươi ngày một suy yếu
Chớ để Sa-tan khiến ngươi bị chết yểu
Áo trắng dành cho ai biết cải tâm hồn.

Phi-la-đen-phi-a thật đáng khen nhờ tấm lòng vàng
Ta sẽ gìn giữ ngươi trong những ngày cuối
Đừng để mất triều Thiên, hãy nhẫn nại
Đức tin ngươi sẽ được thưởng, như lời.

Lao-đi-ki-a, Ta ngán ngẩm vì ngươi qúa rồi
Ngươi vỗ ngực, khoe khoang: “Tôi giầu có”
Thế còn đức tin, ngươi có nhòm ngó
Cửa Trời sẽ đóng, nếu chẳng sửa sai.”

Ông Giô-an được thị kiến chuyện tương lai
Chuyện bách đạo, chuyện hội Thánh chiến thắng
Nhưng qủy Sa-tan là con mãng xà to lớn
Qủy vẫn lũng đoạn, tác quái, giương oai.

Cho tới khi mãng xà bị giam tạm thời
Chiên tuyển chọn, các tử đạo sống lại
Họ sẽ về Trời, vinh hiển, chói lọi
Bấy giờ, nhân thế tạm được bình yên.

Ngàn năm sau, theo lịch trình Triều Thiên
Con mãng xà to lớn, thoát ra khỏi ngục
Thử thách sẽ đến từ trời, dưới đất
Lửa chiến, binh đao. loạn lạc, đói nghèo.

Nhiều ngôn sứ giả, hãy chớ tin theo
Ta là đầu, là cuối, Đấng thắng trận
Lời Ta là lời của Đấng chân thật
Ta sẽ xét xử, phân loại thế gian.

Kẻ ác khóc gào, công chính hân hoan
Kẻ mất đức tin, hoang mang, bấn loạn
Đức tin bền vững, vui mừng, nhận thưởng
Kẻ xuống hỏa ngục, người vào Thiên đường.

Nơi ấy, mặt trời, mặt trăng chẳng còn
Giữa dân Ta chọn, chính Ta ngự đến
Ta là ánh sáng thế gian, hiển hiện
Nhà mới Giê-ru-sa-lem, là nhà Ta vĩnh hằng.

(Dưạ theo sách Khải huyền/1-21/KTTƯ)

9-5-2003/Ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Trần Kim Lan

 

Không có nhận xét nào: