" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

Nhớ quê hương (Trần Kim Lan)




Nhớ quê hương 

Quê hương vời vợi
Thăm thẳm trùng dương
Để thương, để nhớ
Nhớ về quê hương!

Nhớ cha vất vả
Thương mẹ trọn đời
Nuôi con khôn lớn
Lớn khôn thành người!

 Sông ơi! Còn nhớ
 Tuổi thơ vui đùa
 Chiều thuyền ngóng đợi
 Đợi tiếng, hò đưa?

Ơi! Sông cuộn đỏ
Đỏ nắng, phù sinh
Nhớ trăng thành cổ
Vấn vương… hương tình!

 Ở đâu cũng nhớ
Nhớ về quê hương
"Cội nguồn dân tộc"
Mấy ai mà quên ?

 14-5-2007/Trần Kim Lan


Không có nhận xét nào: