" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

12-Dưới chặng đường Thánh Giá (Trần Kim Lan)

12-Dưới chặng đường Thánh Giá
(Tha thiết, tình cảm)




Con bước đi trong dạt dào tiếng gió
Dưới chặng đường Thánh giá Chúa đã qua
Những giọt lệ bỗng chảy tràn trên má
Vì khổ đau Người gánh vì chúng ta!

(ĐK). Con xin Người, Chúa ơi! Xin tha thứ!
Thập tự giá nặng trĩu trên vai gầy
Những dấu đinh còn tuôn máu nhức nhối
Cùng những lời nhục mạ đuổi theo Người!

Con bước đi giữa bình minh nắng mới
Từng chặng đường Thánh giá với Chúa tôi
Ôi! Khổ nhục này riêng mình Người chịu
Để chúng con được cứu rỗi muôn đời!


Lourdes-Fatima 3-18/8-2001/Nước Đức 8-9-2001/
Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào: