" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

Biết có duyên gì?

Biết có duyên gì?
(Khoán thủ câu Kiều: Trăm năm biết có duyên gì hay không-
TG: Nguyễn Du)


Trăm mối bòng bong thổn thức tình
Năm canh trằn trọc ngổn ngang tim
Biết yêu là khổ mà còn mộng
gặp lại xa vẫn gắng tìm
Duyên ngỡ nồng nàn sao biệt dáng
 như say đắm đâu tin
Hay vì bà Nguyệt se tơ lỏng
Không buộc đời ta với bạn tình?

21.8.2014/Trần Kim Lan


Không có nhận xét nào: