" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Khóa tình (Trần Kim Lan)

Khóa tình



Anh đưa em đến cầu tình
Paris lấp lánh rung rinh khóa vàng
Dòng Seine vẳng tiếng thở than
“Khóa tình, ôi! Trĩu nặng thân còm này!”

Thôi thì mình tới nơi đây
Roma cầu ấy khóa dây tình nồng
Oằn mình cầu thổn thức lòng
“Ôi! Thân khốn khổ vì gồng khóa yêu!”

Yêu em anh cũng muốn chiều
Cầu tình đâu cũng liêu xiêu hết rồi
Thôi cầu Trời thả tơ trời
Se duyên đôi lứa trọn đời bên nhau

Cầu tình thôi thở than sầu…

21.8.2014/Trần Kim Lan







Không có nhận xét nào: