" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

107-Mầu nhiệm Cứu Chuộc (Trần Kim Lan)

107-Mầu nhiệm Cứu Chuộc
(Tha thiết, tình cảm)





“Lạy Cha! Lạy Cha! Sao Cha bỏ con?“
Trên Thập tự giá, Chúa Jesus vật vã
Vì đinh cắm, vì máu chảy tuôn tràn
Chúa kêu cầu Cha trên trời giúp đỡ…

Nhưng Cha lặng thinh, vì đúng như lời
“Chúa chịu chết, để loài người thoát tội!“
Mình Chúa đớn đau, để cứu muôn người
Ý Cha đã muốn, Chúa kêu không tới!

Chúa gọi Cha, vì Chúa là người thôi
Nỗi đau hành hạ, ai người chịu nổi?
Chúa gọi Cha vang khắp cả đất trời
Ôi! Tiếng đau thương giữa đời chới với...

Chúa ơi! Chúa ơi! Đau đớn tơi bời
Đồi Can-vê như còn loang máu thắm
Tiếng Chúa kêu thương, nhức nhối muôn đời
Mầu nhiệm Cứu chuộc, nỗi đau thăm thẳm…

26-8-2001/Trần Kim Lan


Không có nhận xét nào: