" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

“Làm dâu” nhân loại (Trần Kim Lan)

“Làm dâu” nhân loại



Dù rằng nước lớn mạnh giầu
Mạnh giầu cũng có sướng đâu
Xả thân “làm dâu” nhân loại
Gánh đủ hận thù thương sầu…

Nơi đâu bất công lạm quyền
Nước lớn bèn cấm vận liền
Nơi đâu dịch bệnh khốn khó
Nước lớn ứng cứu trước tiên.

Nơi đâu khủng bố hoành hành
Nước lớn liên kết đánh nhanh
Cầm đầu khủng bố vừa triệt
Kẻ khác lại gây chiến tranh!

Bao giờ thế giới được yên
Bao giờ bình yên mọi miền
Bao giờ thoát nạn khủng bố
Cầu Trời cải hóa muôn tim!

25.9.2014/Trần Kim Lan


Không có nhận xét nào: