" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

Phận người (Trần Kim Lan tự biên tự diễn - Ngâm thơ)

Phận người





Cô đơn cũng khổ cô đơn
Gia đình cũng khổ cũng buồn như ai
Cô đơn thở vắn than dài
Gia đình cũng thổn thức phai tình nồng.

Hạnh phúc chẳng như ước mong
Khi thăng khi giáng long đong phận người
Khi vui hạnh phúc vui cười
Khi chan nước mắt bời bời khổ đau.

Đời là một cuộc bể dâu
Hạnh phúc như thể bóng câu qua đường
Thiên đường hạnh phúc yêu thương
Cũng là địa ngục nhiễu nhương muộn phiền!

Gia đình là mối duyên tiên
Nâng niu gìn giữ níu miền thương yêu!


10.12.2014/Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào: