" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Trời đất giao duyên (Trần Kim Lan tự biên tự diễn)

Trời đất giao duyên




Diệu kỳ trời đất giao duyên
Trăm năm gặp gỡ, mọi miền tối om
Bầy chim lạc bạn, om xòm
Rừng xanh, hoang dã chập chờn bước đi.

Trẻ, già khắp chốn hiếu kỳ
Âm, dương hội ngộ, mấy khi tỏ tường
Chị hằng ôm trọn chàng dương
“Nàng sao đen thế?” Ánh hường… lịm hơi…

“Bấy lâu, nàng chẳng về chơi
Biết bao nhung nhớ, bời bời nhớ nhung!”
“Chàng ơi! Chẳng quản nghìn trùng
Thiếp nay đã đến, xin đừng trách nao

Bấy nhiêu năm, có là bao
Hoàn cầu, giục giã, thôi nào, mình thương!”
“Hẹn nhau ngày ấy sông Tương…”
Hằng nga khuất bóng, muôn phương lại ngời.

Thế gian nhảy múa, vui cười
“Trùng phùng nhật, nguyệt để đời tương tư!”

(Trên đường đi Berlin, nhân ngày nhật thực)

11-8-1999/Trần Kim Lan




Không có nhận xét nào: