" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 3 tháng 6, 2015

Lời mẹ

Lời mẹ




















Con ơi! Mai bước vào đời
Nhớ nghe con, nhớ những lời mẹ khuyên
Đời người lắm những truân chuyên
Sông sâu sóng cả mạn thuyền lênh đênh.

Đường đời lắm thác nhiều ghềnh
Hiểm nguy chờ sẵn chớ nên coi thường
Con là tất cả yêu thương
Con là sự sống nắng hường ban mai.

Con ơi! Đời dẫu chông gai
Nhớ nghe con, nhớ tương lai đang chờ
Lời mẹ dạy thuở còn thơ
Hành trang con bước, con đò sang sông…


1.6.2015/Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào: