" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

Clip: Thôi hết buồn rồi nhé (Trần Kim Lan tự biên tự diễn)

Thôi hết buồn rồi nhé





Khi em đọc thư anh
Nước mắt chảy vòng quanh
Bởi vì bao mong đợi
Hy vọng chỉ mong manh.

Em đâu biết hôm nay
Thư anh tới nơi đây
Biết đâu anh còn nhớ
Nhớ mà chi nơi này!

Bao tháng ngày chờ mong
Anh có biết cho không
Lòng em như lửa bỏng
Bao lo lắng, băn khoăn.

Biết rằng anh yêu em
Nên lòng vẫn nhủ thầm
“Hôm nay mình xa cách
Mai thôi, sẽ lại gần!”

Vậy mà em vẫn lo
Dù rằng, em vẫn chờ
“Tình đời mênh mông lắm
Biết đâu là bến bờ?”

Mơn man cơn gió trời
Thì thào giữa chơi vơi
“Thôi, hết buồn rồi nhé
Lau nước mắt đi thôi!”

Hà Nội 26-11-1990/Praha 26-11-1991/Trần Kim Lan


Ghi chú: Bài thơ đã in trong tập thơ: “Khúc hát yêu thương” (Thơ Trần Kim Lan-Ba tập thơ trong một- Nhà xuất bản Hội nhà văn Hà Nội-Q úy III.2012)

Không có nhận xét nào: