" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015

Thăng trầm thế sự (3): Dạo quanh thế sự (Thăng trầm thế sự - tiếp theo)


Thăng trầm thế sự (3): Dạo quanh thế sự (Thăng trầm thế sự- tiếp theo) 


Xì xầm đồn đại bốn phương
Họ Phùng Đại tướng Diêm Vương về chầu
Hãng DPA (Đức) đăng tin hàng đầu
Cải chính rồi vẫn lâu xâu xì xầm…

Rằng vì đấu đá quyền năng
Phe nhóm lợi ích Tàu thân Mỹ vời
Phe yếu ắt chịu thiệt thòi
Cản đường ắt chịu nghiệp đời ra ma…

Đồng “Thanh“  khác họ đâu xa
Nghiệp đời ngắn ngủi chẳng ra thế nào
Thiên hạ khắp nơi xì xào
Ông này vừa thác đã chào ông kia.

Lại thêm biên giới Campuchia
Bùng lửa kích động hằn tia hận thù
Đường biên bỗng hóa mịt mù
Trắng đen lẫn lộn thổi phù nghĩa nhân.

Nhớ khi bạn gặp gian nan
Pol Pol Khme đỏ bạo hành khét danh
Thương bạn áo rách đùm lành
Người Việt giúp bạn bình an lại về.

Thương đời lắm những tái tê
Bao giờ mới hết u mê tình người
Bao giờ hết kẻ xấu chơi
Dấu tay núp bóng nhen khơi bạo tàn?

Vui phu nhân Biden (1)  ghé thăm
Cũng không át được từ tâm nỗi buồn
Mỹ Việt khép lại đau thương
Tình Khme Việt lại chường thương đau

Đàn tình lỗi nhịp vì đâu
Khúc thương khúc oán canh thâu dập dồn…

24.7.2015

Ghi chú (1): Phu nhân phố Tổng thống Mỹ Jill Biden sang thăm Việt Nam 19.7.2017

Họ Phùng Đại tướng (1) vẫn còn
Đội mồ “dân đắp dân chôn” hiện hình
Chỉ vì tướng lĩnh bặt tin
Hay vì dân chẳng muốn nhìn thấy ông?

Dân thương dân ghét thật lòng
Sao người còn sống dân đồn ra ma
Bây giờ ông đã về nhà
Nghiệp đời dân lại đồn ra đường cùng…

Dân đồn khắp chốn mọi vùng
“Cách gì họ cũng thanh trừng ông thôi!”
Vì sao lại thế ông ơi
Hay vì ông cản đường đời dân đi?

Hay vì dân chuộng Huê Kỳ
“Bạn vàng, bốn tốt”  tham thì bỏ quay
Quay cho nghiệp đổ tan thây
Vỡ bờ tức nước sự này xưa nay!

Dạo quanh thế sự mới hay
Nước Mỹ tranh cử (2) dắt dây nối hàng
Người đáng mặt, kẻ làng nhàng
Chưa bầu đã thấy râm ran những lời…

Tỉ phú Trump (3) muốn hơn người
McCain (3) đối thủ tức thời bôi danh
Mới ngấp nghé bờ đua tranh
Đã thấy thua cuộc mộng thành khói mây!

Nhìn xa Hy Lạp (4) bầy hầy
Dối gian nên mới có ngày nhập Euro
Tiền tiêu thoải mái không lo
Vay đi vay lại vay cho kiệt đường!

Làm phước bị chửi tứ phương
“Thắt lưng buộc bụng” – “nhốt chuồng” với Hitler
Hết Merkel (6) rồi lại Schräuble (7)
Cũng may tư bản bạn bè vị tha…

Hy Lạp trăm tỉ tiền sa
Lần ba cứu trợ tạm là thỏa thuê
Tiết kiệm quốc sách, nhớ nghe
Kẻo lại trăm tỉ lặc lè trôi sông!

Lầm bầm Phi Mỹ Tây Đông…
FiFa sếp cũ được nghị phong giải vàng
Giải Nobel Blatter (8) xứng được thăng
Bởi Putin (9) đề cử xì xầm khắp nơi!

Khiến Merkel (6) nở rộng môi cười
“Nobel giải ấy riêng người Nga chăng?”
Vì FiFa nhũng loạn quan tham
Cũng được chấp chứa như chàng Depardieu (10)?

28.7.2015/Trần Kim Lan

Ghi chú (1): Đại tướng quân đội nhân dân Việt Nam Phùng Quang Thanh
(2): Cho tới thời điểm này Đảng cộng hòa đã có 12 ứng cử viên  (4 đang cân nhắc), Đảng dân chủ có 4 ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 2016, điều chưa từng có ở nước Mỹ.
(3, 3): Donald Trump: Tỷ phú bất động sản tại Mỹ đã phủ nhận Thượng nghị sĩ John McCain là anh hùng vì ông đã bị bắt làm tù binh trong cuộc chiến ở Việt Nam khi mà ông là phi công lái máy bay không chiến bị bắn rơi.
(4): Năm 2001, Hi Lạp trở thành quốc gia thứ 12 gia nhập khối đồng euro trước khi đồng tiền chung châu Âu được chính thức đưa vào sử dụng từ năm 2002. Để được gia nhập khối đồng euro, một quốc gia phải đạt chuẩn kinh tế tương tự các nước thành viên khác.

Khi Hi Lạp được nhận vào “câu lạc bộ châu Âu”, Bộ trưởng Tài chính Yannos Papantoniou mô tả đó là ngày đất nước này được đưa vào trung tâm châu Âu. Nhưng ngay ở thời điểm đó, những lời cảnh báo đã vang lên.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Wim Duisenberg khẳng định Hi Lạp cần phải nỗ lực cải thiện nền kinh tế và kiểm soát tỉ lệ lạm phát. Và thực tế là Hi Lạp không đáp ứng đủ tiêu chuẩn để gia nhập khối đồng euro…
(6, 6): Nữ Thủ tưởng Đức Angela Merkel
(7): Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schauble, muốn Hy Lạp rời khỏi liên minh châu Âu do thiếu nợ qúa nhiều mà không chịu áp dụng “thắt lưng buộc bụng“ như điều kiện bắt buộc để nhận được cứu trợ… Ông và Thủ tưởng Đức đã bị ví như Hitle trong các cuộc biểu tình ở Hy Lạp…
(8): Cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter tuyên bố từ chức chủ tịch FIFA vì bê bối hối lộ giành quyền tổ chức World Cup và hàng loạt quan chức FIFA bị bắt và điều tra…mặc dù ông vừa mới tái đắc cử nhiệm kỳ mới vào ngày 31 tháng 5 .
(9): Tổng thống Nga Vladimir Vladimirovich Putin mới đây đã đề nghị trên mạng xã hội trao giải thưởng Nobel cho cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter
(10) Gérard Depardieu diễn viên nổi tiếng của Pháp.
Để có thể thoát khỏi các khoản truy thu thuế ở Pháp trong tương lai (dự định đánh thuế đến 75% cho những ai thu nhập trên 1 triệu euro/năm) mà ông cho là quá đáng, trong tháng 12 năm 2012, ông đã tạo sự chú ý của các phương tiện truyền thông Pháp khi chuyển nơi cư trú qua thị trấn Estaimpuis-Néchin ở biên giới Bỉ, đồng thời ông công bố ý định từ bỏ quốc tịch Pháp. Đảng Xã hội cầm quyền đã chỉ trích mạnh mẽ hành vi này. Thủ tướng Jean-Marc Ayrault cho là "việc chuyển sang định cư ở phía bên kia biên giới, có điều gì đó rất là "tồi", chỉ là để không phải trả thuế". Ngày 30 tháng 12 năm 2012, Depardieu tuyên bố dù Tòa án Tối cao Pháp có thể gỡ bỏ mức thuế thu nhập 75% áp dụng với các triệu phú cũng không làm thay đổi quyết định của ông trong việc rời khỏi nước Pháp. Ngày 3 tháng 1 năm 2013, Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh đặc biệt trao quốc tịch Nga cho Gérard. Thư gửi Putin của ông sau đó để cảm ơn tổng thống Nga Putin và ca ngợi "Nước Nga có một nền dân chủ lớn" đã gây ra một làn sóng chỉ trích và chế giễu trong dư luận Nga và châu Âu. Báo Le Figaro đã công bố là người đại diện Depardieu đã phủ nhận thông tin là ông đã xin nhập quốc tịch Nga, tờ báo này cũng khẳng định rằng Depardieu đã nói với bạn bè: "Putin đã tự gửi cho tôi hộ chiếu Nga".

Ngày 7 tháng 1 năm 2013, Gérard Depardieu tuyên bố tại Nga:

“J'ai un passeport russe mais je suis Français - Tôi có hộ chiếu Nga nhưng tôi là một người Pháp.“

Tướng Thanh đồn đại càng nhiều
Kể từ xuất hiện càng siêu tin đồn
Là ông ư? Mặt nạ silicon
Còn người đã thác vong hồn ra ma!

Nơi khẳng định: người thật mà
Thật ư? Có thể! Nhưng ra rìa rồi
Nhà một nơi, người một nơi
Rõ ràng “quản thúc“ nghiệp đời thôi xong…

Ngày trọng đại Bộ quốc phòng
“Khát vọng đoàn tụ“ (1) đau lòng sĩ nhân
Nhạc Tàu khai kết (2) rần rần
Đắng hồn tử sĩ đắng nhân tâm người!

Đắng cay Bắc thuộc chưa nguôi
Máu ông cha đổ xương phơi ngập đường
Chiến tranh mấy lượt tang thương
Hùng thiêng sông núi ngập buồn hôm nay!

Rằng “nhầm lẫn“ như hôm rày
Bản đồ Hà Nội bỗng bay sang Tàu (3)
Quốc kỳ Tàu gắn “chư hầu“
Năm sao thành sáu “nhầm“ (4) đâu khéo nhầm?

Tướng Vịnh (5) tuyên bố rầm rầm
Việt Nam Trung Quốc tình khăng khít tình
Lời vừa mới đó dấu in
Tầu cá Trung Quốc nhấn chìm tầu ta.

Hàng ngàn Tàu tặc tung ra
Biển Đông lấn chiếm đạp chà ngư dân
Ngư dân Việt hết kiếm ăn
Bởi vì “bốn tốt, bạn vàng“ xấu chơi!

Lại thêm lắm chuyện động trời
“Bồi hoàn biệt thự“ vợ thời cản ngăn
Vì Vinashin Trần Vũ Quang (6) oan
“Của ông cha để“ chẳng tham nhũng nào!

Tiền tỉ nhà nước ôm vào
Bao nhiêu dự án quan nhào quan ăn
Ních cho vách đổ nhà tan
Mặc bay sống chết bụng quan vẫn đầy.

Dạo quanh khắp chốn đó đây
Châu Âu tị nạn mỗi ngày mỗi tăng
Vượt ngưỡng chịu đựng nhân tâm
“Bỏ thương vương tội“ trở trăn mọi vùng.

Vì đâu kiếp sống hãi hùng
Chiến tranh nghèo đói khốn cùng bốn phương
Á Phi khốn khổ tang thương
Liều mình biển cả tìm nương thân mình

Người tới bến, người biển chìm
Cùng chung ước muốn đi tìm ấm no
Khắp châu Âu lắng lòng lo
Thế kỷ Hai mốt đâu bờ ranh biên?

Thế kỷ Hai mươi “nóng“ nguyên
Tị nạn cộng sản dong thuyền ra khơi
Châu Âu nín thở muôn người
Giang vòng tay rộng đón mời cưu mang…

Dân chủ tự do bình an
Ai mà không muốn không màng hỡi ai
Bởi quan tham nhũng độc tài
Nên dân bỏ nước tìm đài tự do!

Tự do qúa hóa dại khờ
“Bí mật quốc cấm” ra lò báo khui
Trang “netzpolitick.org” (7) bị phanh phui
Trát tòa báo Đức ngậm ngùi tiếng tăm…

Thế mới hay tự do cần
Lằn ranh phải giữ qúa lằn họa nhen
Cũng giống như người Mỹ Snowden (8)
“Tiết lộ quốc cấm” chuốc phiền thế gian!

2.8.2015/Trần Kim Lan

Ghi chú (1, 2): Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2015), Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237) đã chỉ đạo Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội thực hiện Chương trình giao lưu nghệ thuật: “Khát vọng đoàn tụ” được truyền hình trực tiếp trên Kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và kênh của truyền hình Quốc phòng-An ninh.
Theo Thông tấn quân sự, kịch bản chương trình đã được Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 và các cơ quan chức năng thẩm định, thông qua và được tiến hành sơ duyệt, tổng duyệt. Đây là chương trình có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc mang đậm tính nhân văn, khơi dậy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.
Chương trình được tổ chức công phu, gây xúc động đối với khán giả xem truyền hình. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp đã không kiểm soát được nội dung để xảy ra sai sót là sử dụng một đoạn nhạc nước ngoài (nhạc quốc ca Trung Quốc) vào trong chương trình trước và kết thúc chương trình.
(3): Chương trình “Điệp vụ tuyệt mật“ (2.5.2015)  “chuyển“ thủ đô Hà Nội sang Quảng Tây: VTV bị xử phạt…
(4):
Ngày 22.12.2011.Trong nghi thức đón phó chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình xảy ra ngay tại Hà Nội, phía Việt Nam dùng cờ sáu sao rồi cho các em nhi đồng phất ngay trước quốc huy Việt Nam (cờ đỏ một sao)
(5): Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, ông Nguyễn Chí Vịnh, đã phát biểu nhân ngày lễ trọng đại của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (28.7.2015), đánh giá cao quan hệ hữu nghị hợp tác giữa quân đội hai nước và tin tưởng rằng mối quan hệ này sẽ có bước phát triển mới, xứng đáng là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt – Trung …
(6): Nguyên Tổng giám đốc Vinashin bị vào tù, vợ cố thủ căn biệt thự vàng không cho bồi hoàn thiệt hại vì là nhà của cha mẹ để lại!
(7): Ngày 25/2/2015 và 15/4/2015 trang blog netzpolitik.org do hai nhà báo Andre Meister và Markus Beckedahl điều hành đã cho công bố các tài liệu về kế hoạch của Cơ quan An ninh nội địa Đức (BfV). Theo đó, BfV tiến hành các biện pháp kiểm soát toàn diện nội dung Internet và xây dựng lực lượng chuyên trách kiểm soát Internet, vụ việc đã khiến Giám đốc BfV Hans-Georg Maassen sau đó đã bị khởi tố hình sự.
BfV cho rằng hành động của hai nhà báo trên đã vi phạm luật hình sự Đức liên quan tội danh và hành vi phản bội tổ quốc. Mặc dù vậy, Beckedahl và Meister cho rằng họ "không trực tiếp được thấy những tài liệu mật này" và chỉ "dựa trên các nguồn tin vô danh."
Nếu bị định tội theo điều 94, tùy theo mức độ và tính chất phạm tội, hai nhà báo Đức trên sẽ phải đối mặt với hình phạt thấp nhất là 1 năm tù giam và nặng nhất là tù chung thân.
Thông báo của Cơ quan công tố Đức cho biết, vụ điều tra sẽ được hoãn lại để chờ kết luận giám định chuyên gia xem các tài liệu nêu trên có thực sự chứa những thông tin bí mật quốc gia hay không.
Trong khi đó, Bộ trưởng Tư pháp Đức Heiko Maas cho biết ông nghi ngờ hai nhà báo trên có động cơ gây hại cho đất nước khi cho đăng tải các tài liệu trên.
(8): cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA) Edward Snowden rò rỉ tin mật về chương trình do thám nội địa… đã phải rời bỏ Mỹ xin tị nạn ở Nga vì bi kết tội: “Tiết lộ bí mật quốc gia, phản quốc“…

Lại nghe khắp chốn xì xầm
Sơn La Tây Bắc rút ngân xây đài
Ngàn tỷ bốn trăm chẳng sai (1)
Để xây tượng Bác “ganh tài“ khoa chương.

Dân nghèo khốn khó tai ương
Nhà tranh vách đất cơm thường thiếu ăn
Nhà quan biệt thự dát vàng
Tượng đài, dự án… quan tham rút tiền.

Thương trò thương dân mọi miền
Đường học gian khổ nhiễu phiền khắp nơi.
“Chứng khoán Đại học“ than ôi (2)
Hồ sơ “rút-nộp“ náo trời bốn phương!

Bao giờ mới thoát nhiễu nhương
Bấy nhiêu năm ấy “thiên đường“ là đâu?
Nhìn xa khắp chốn năm châu
Chiến tranh bạo loạn thảm sầu càng tăng.

Khủng bố đe dọa nhân trần (3)
Lạm quyền, mượn Chúa nhũng tham hại người
Châu Âu “bãi chiến trường“ phơi
Dòng người tị nạn không ngơi đổ về. (4)

“Luân thường đạo lý“ đâu lề
“Đồng tính luyến ái“ duyệt phê Huê Kỳ. (5)
Rồi ra Âu, Á, Úc, Phi…
Cũng noi “gương ấy“ còn gì thế gian?

Rồi ra tuyệt giống, tuyệt nhân
Địa đàng tận thế than thân than đời!
Chiến tranh thế giới chưa nguôi
Còn bao hệ lụy chưa vơi thương buồn.

Còn đây thảm cảnh tang thương
“Kỷ niệm chiến thắng” càng chường nỗi đau. (6)
Chi bằng “mặc niệm cùng nhau
Cải tâm bành chướng nối cầu thương yêu!”

Như Cuba, Mỹ bắc “cầu Kiều”
Nối nửa thể kỷ liêu xiêu “Thiếp-Chàng”
Cờ Mỹ, Cuba sánh song hàng (7)
Dẫu ý thức hệ hai đàng khác xa.

Triều Tiên anh em một nhà
Bắc Nam cách trở sơn hà ngăn đôi
Bởi ý thức hệ mà thôi
Bao giờ mới hết châm ngòi chiến tranh? (8)

23.8.2015

Ghi chú: (1): Sơn La tỉnh nghèo ở Việt Nam, lập dự án xây tượng đài 1400 tỷ VNĐ.
(2): Xét tuyển Đại học năm 2015 được đưa lên truyền hình, giống như lên sàn chứng khoán…
(3) Is
(4) Hàng ngày thuyền nhân, tị nạn qua đường biển, qua đường biên giới không ngừng đổ về Châu Âu, khiến các nước này ứ đầy người không đủ chỗ để ở… và đã gặp phải sự chống đối của người dân bản xứ và những người đối kháng khiến vài nơi trại tị nạn bị phóng hỏa, bị ném đá… nhiều người và ngay cả cảnh sát cũng bị thương…
(5): Ngày 5.4.2015 nước Mỹ chính thức công nhận đồng tính luyến ái, được phép “kết hôn”, cũng như một số nước khác…
(6): Kỷ niệm 70 năm kết thúc thế chiến thứ II (1945-2015) và chiến thắng phát xít tại một số nước: Nga, Trung Quốc và các nước khác tham dự…
(7): Ngày 14.8.2015 Đại sứ quán Mỹ và cờ Mỹ lại bay trên đất Cuba sau 54 năm tuyệt giao quan hệ.
(8): Kể từ 1945 Triều Tiên bị chia làm hai nước, cho đến ngày nay, vẫn luôn xảy ra những xung đột, đe dọa lẫn nhau…

Châu Âu hè nắng tung hoành (1)
Ngỡ trăm năm nắng gộp thành lửa nung
Người vật khô héo, cháy rừng
Cũng may mưa xuống lửa hừng cũng tan.

Nước dùng vẫn cứ chảy tràn
Chẳng như Hà Nội nước khan mọi nhà
Chỉ vì đường ống vỡ ra (2)
Chung quy cũng bởi tại China hàng tồi!

Thượng tầng, hạ cấp, than ôi
Hàng China dởm, độc… ngập trời Việt Nam
“Thoát China” – China lại tràn lan
Khiến cho khốn khổ oán than mọi miền

Biển đảo lãnh hải đường biên
“Bạn China” lấn chiếm nhiễu phiền ngư dân
Miệng vẫn “bốn tốt, bạn vàng”
Mà tâm bành chướng, mà tâm hại người!

Bành chướng, khủng bố cũng thời
Miệng thì kính Chúa, tâm phơi bạo tàn
Giết người tàn bạo vô nhân
Hủy diệt văn hóa ngàn năm tượng, đài…

Cầu Trời thương đoái nhân loài
Chặn tay kẻ ác, chế tài “qủy ma”
Để bình yên khắp mọi nhà
Để thôi thảm cảnh xót xa nhân tình…

Bao giờ nhân thế yên bình
“Thôi vui chiến thắng, diễu binh giương hùng!”
Bao giờ sự ác mới dừng
Biển người tị nạn sớm ngừng châu Âu? (3)

Sự đời càng thấy càng đau
Bao giờ mới hết thảm sầu người ơi?

25.8.2015/Trần Kim Lan

(Vĩ khúc): Thăng trầm thế sự

Thăng trầm thế sự đời người
Chở chuyên buồn vui cuộc đời
Chở chuyên bốn mùa mưa nắng
Khổ đau, hạnh phúc, khóc, cười!

Thăng trầm thế sự vần xoay
Nhân tình thế thái đó đây
Khúc thương khúc oán luân chuyển
Chở chuyên phước hạnh, đắng cay…

Thăng trầm thế sự theo ta
Rảo qua khắp nẻo gần xa
Bước qua thiên đường, địa ngục
Nhân tâm thánh thiện, cải tà.

Thăng trầm thế sự muôn phương
Theo ta khắp mọi nẻo đường
Theo ta trọn đời không nghỉ
Trọn đời khắc khoải canh trường!

(Trần Kim Lan)


Ghi chú (1): Nhiều nước ở Châu Âu trong đó có Đức, hàng trăm năm chưa từng có nắng vượt ngưỡng hơn 40-45°C như tháng 6.2015
(2): Vỡ đường ống nước sông Đà lần thứ 13, Tổng công ty cổ phần nước sạch sông Đà (Viwasupco) đã đóng van tại điểm đấu cấp nước vào địa bàn của Công ty nước sạch Hà Nội (khu vực Big C) nên nhiều quận như Cầu Giấy, Đống Đa, Ba Đình, Hoàng Mai đã bị mất nước… nhiều ngày trong những năm trước và mùa hè 2015, mà đưởng ống này “Made in China”…
                                           
(3): Dòng người tị nạn đổ vào châu Âu mỗi ngày một tăng, mà theo đài, báo còn hơn cả thế chiến thứ II. Hiện dòng người tị nạn tìm đường tới châu Âu qua các nước Tây Balkan đang ngày càng tăng. Số người di cư và tị nạn từ Syria, Afghanistan, Ai Cập, Eritrea, Iraq, Nigeria, Somalia, Sudan và Tunisia, đi đường bộ qua Balkan tới Liên minh châu Âu (EU) đã tăng đột biến trong những năm qua.

Tổ chức Ân xá quốc tế cho biết số người di cư bị giữ khi vượt qua biên giới Serbia-Hungary đã tăng hơn 25 lần kể từ năm 2010, từ 2.370 người lên 60.602 người, trong khi theo Bộ Nội vụ Serbia, hơn 34.000 người tị nạn đã đăng ký tại nước này kể từ đầu năm 2015.Có rất nhiều nguyên nhân khiến người ta rời bỏ quê hương mình. Trong khi những người Syria hay người Eritrea…  không thể tiếp tục sống tại quê nhà bởi chiến tranh, khủng bố tàn sát hay độc tài, thì người dân của các quốc gia trên bán đảo Balkan như Serbia, Albania và Kosovo lại bỏ đi – không phải vì bị đe dọa tính mạng – mà vì không thấy nơi này có triển vọng phát triển nào. .. 
































Không có nhận xét nào: