" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015

(Thăng trầm thế sự (4): Làn sóng tị nạn châu Âu (Thăng trầm thế sự-tiếp theo)


 Thăng trầm thế sự (4): Làn sóng tị nạn châu Âu (Thăng trầm thế sự-tiếp theo)


Châu Âu họp khẩn tức thời
Tại Áo tìm hướng cho người tha hương
Bỗng tin động trời bốn phương
Ngay trên đất Áo thảm thương phơi bày…(1)

Một ô tô tải xác đầy
Những mong “quê mới” ai hay lìa đời
Tị nạn đất liền, biển khơi
Chưa vui tới bến đã phơi thân tàn!

Ai gây thảm cảnh thế gian
Khiến người tị nạn ngập tràn châu Âu?
“Chiến tranh, khủng bố toàn cầu
Độc tài tham nhũng mọt sâu lộng hành!”

Vì cuộc sống chẳng yên lành
Trung Đông, Phi, Á… phải đành ra đi
Dẫu bỏ xác, có hề chi
“May ra tới bến, may thì đời yên!”

“Tới bến” rồi cũng gặp phiền
“Bài trừ tị nạn” liên miên đốt nhà (2)
Nước Đức “thành chiến trường sa”
Tổng thống, Thủ tướng… kíp rà trấn an… (3)

Nữ Thủ tường đã nói rằng
“Thêm người, thêm việc, thêm văn hóa người
Mở lòng nhân ái vì đời
Cưu mang kẻ khó ta thời cùng nhau…”

Tị nạn vẫn dắt díu nhau
Tới “miền đất hứa” mưu cầu yên vui
Nghe lời lời những ngậm ngùi
Những mong kẻ ác phải lùi ác tâm!

Những mong tị nạn lui dần
Những mong khắp chốn muôn dân yên hòa
Những mong trẻ được sinh ra
Được mang tên mẹ tên cha cội nguồn… (4)

Những mong hết cảnh thương buồn
Bụng mang dạ chửa tìm đường xa quê
Quê người, ôi bến bờ mê
Đâu bằng quê mẹ vỗ về thương yêu?

28.8.2015/Trần Kim Lan

Ghi chú (1): Thông tin xe chở thi thể (71 thi thể) xuất hiện giữa lúc các nhà lãnh đạo châu Âu đang họp hội nghị thượng đỉnh khu vực để giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư tại thành phố Vienna, Áo (26.8.2015) vì làn sóng người tị nạn từ các nước Châu Phi vàTây Balkan ngày càng tăng, nhất là tại Đức, theo ước tính trong năm nay lượng người tị nạn lên tới 800.000 người và sẽ hơn nữa, gấp nhiều lần so với năm 2014, mà dòng người tị nạn thông qua mạng lưới buôn người (hiện một số đã bị bắt) nhâp cảnh trái phép vào châu Âu, vừa mất tiền cho mạng lưới này mà tính mạng lại treo trên đầu sợi tóc, hàng ngàn người đã bỏ mạng trên đường tới “miền đất hứa”, người tới bến thì chẳng có tương lai nào sáng sủa, người đủ tiêu chuẩn tị nạn thì rất ít, chỉ ở những nước đang có chiến tranh, còn thì sẽ sớm phải hồi hương. Ra đi bỏ hết ở lại, khi về thì mất hết, trắng tay…
(2): Tại Đức và một số nước châu Âu, trại tị nạn đã bị những phần tử qúa khích, chống đối người tị nạn phóng hỏa đốt phá… Thậm chí, có chính khách giúp đỡ, đưa người tị nạn về nhà ở, đã nhận được e-mail đe dọa…
(3). Tổng thống Đức Joackchim Gauck  đã tới thăm trại nạn ở Berlin (27.8.2015) và nữ Thủ tướng Angela Merkel cũng đã tới thăm trại tị nạn ở Heidenau cùng ngày và các quan chức khác cũng đã tới thăm các trại tị nạn và tất cả đều bày tỏ phản đối hành động vô nhân đạo đối với người tị nạn và bàn cách ngăn chặn hành động qúa khích, không cho phép tụ tập nhau cuối tuần tại các nơi xảy ra bạo động…
(4)Trong số những người chạy nạn, có những phụ nữ đang mang thai, gần tới ngày sinh đẻ và những đứa trẻ đã được sinh ra khi vừa đến trại tị nạn, có em bé người châu Phi đã được mẹ lấy tên nữ Thủ tướng Đức “Angela Merkel” để đặt tên cho con…























Không có nhận xét nào: