" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

Nguyễn Du và Truyện Kiều còn đó (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa)

Nguyễn Du và Truyện Kiều còn đó (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa)


Nguyễn Du và Truyện Kiều còn đó
(Nguyễn Du:13-1-1766/16-9-1820)



Nguyễn Du và Truyện Kiều còn đó
(Nguyễn Du:13-1-1766/16-9-1820)

Xem tại đây:
Clip: Nguyễn Du và Truyện Kiều còn đó (Ca sĩ Thái Hòa)

Thăng Long thành cổ năm nao
Nguyễn Du oa khóc... xôn xao đất trời...
Gia đình từ chốn xa xôi
Nghi Xuân – Hà Tĩnh chuyển dời thành Đô…


Thiếu thời chẳng phải âu lo
Cha làm Tể tướng, gia cơ yên bình
Không may, đời chẳng thương tình
Cha mẹ mất sớm, rập rình khổ đau…

Thăng, trầm thế cuộc bể dâu
Anh em chia ngả… còn đâu cửa nhà?
Nương mình cô bác, thân gia
Khi thăng, khi giáng… cũng là con quan…

Học hành chăm chỉ tiến thân
Xứng danh dòng dõi uyên thâm thuở nào
Quyền sang, đức độ, thanh cao
Triều Lê phụng sự, anh hào hằng trông…

Quang Trung ngưỡng mộ… riêng lòng
Bắc triều đi sứ, mỏi mòn thương quê
Đời người bươn trải tái tê
Thường đời, thương nước ê chề bất công…

Thương bao cảnh ngộ má hồng
Bởi đời oan nghiệt phải vòng lầu xanh
Từ Kiều, khắc họa thế nhân
Tình thi lục bát lưu danh sử vàng!

Truyện Kiều ru vọng dương gian
Muôn tim thổn thức dâng tràn thương yêu
Muôn đời ru mãi đời Kiều
Nguyễn Du còn đó... phiêu diêu cõi trần

Nước Đức thứ Bảy ngày 18-9-2010



Không có nhận xét nào: