" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

Thăng trầm thế sự (19): Thổn thức trời thu (Thăng trầm thế sự-tiếp theo)

Thăng trầm thế sự (19): Thổn thức trời thu (Thăng trầm thế sự-tiếp theo)

 

(1): Thu vàng thương nhớ.

Thu vàng thương nhớ thu rơi
Tháng mười nhớ bước chơi vơi xa nhà
Viễn phương thổn thức châu sa
Giọt thương giọt nhớ ngân nga vọng nguồn.

Nhớ người thương, nhớ quê hương
Nhớ Hà Nội, nhớ phố phường đông vui
Nhớ hồ Gươm nước xanh trời
Nhớ cầu Thê Húc liễu soi nghiêng hồ.

Tháng mười nắng rải vàng mơ
Hồ Tây lộng gió đợi chờ dáng ai
Đợi em thiếu nữ trang đài
Áo dài tha thướt thiên thai mơ màng…

Thu vàng lạc bước quan san
Để thương, để nhớ thu vàng nhớ thương!

(2): Việt Nam lụt

Hà Nội giờ mưa ngập đường
Sài Gòn mưa xối mưa tuôn lụt tràn
Khắp nơi mưa lụt mênh mang
Xin đừng vội vã oán than: “Tại Trời!”

Tại người gây lụt mà thôi
Dựng xây bừa bãi, lỏng lơi quy trình
Nước dân sẽ thấy bình minh
Là khi tham nhũng lụt dìm trôi sông!

(3): Thu vàng rực lửa đạn bom

Thu vàng rực lửa bom dồn
Syria biển lửa khiến Trung Đông kinh hoàng
Mặc NATO, Türkei, Mỹ… than van
Bom Nga cứ xối xả tràn khắp Syria…

Giương uy diễu võ gần xa
Hỏi IS có trúng, ác tà có toi?
Syria – cánh tay Mỹ, tức thời
“Tối hậu thư gửi”… cứu đời lâm nguy…

Buông tay, Mỹ đã nghĩ suy
“Mấy năm phụng dưỡng… giờ tùy liệu lo…”
Vũ khí Mỹ gửi vòng vo
Lại vào khủng bố… khiến cho khốn cùng

Giờ thì… hãy tự vẫy vùng
Mạnh ai nấy sống… cũng đừng kêu la
China mượn Syria mặc cả Nga
“Biển Đông giúp chiếm... làm qùa liên minh?!”

Cameron (1) bỗng nổi trận lôi đình
NATO kêu gọi, đệ trình ra quân
Sẵn sàng vũ khí hạt nhân
“Nếu Nga hung hãn vượt lằn nhân tâm!”

Bảo vệ kẻ hại nhân dân
Khiến Syria thảm họa càng trầm trọng hơn…
Thôi đi, chiến cuộc điên cuồng
Để cho nhân thế bốn phương yên hòa!

Ghi chú (1): Davit Cameron Thủ tướng nước Anh.

(4): Thu vàng nước Đức vàng lo

Thu vàng nước Đức sơn hà
Ngập tràn di tản… kêu la đau đầu
Hân hoan đón nhận… còn đâu?
Bang Bayer (1) nhất quyết cùng nhau trả người

Đệ đơn kiện Merkel tức thời
AFD (2) cũng vậy khởi khơi kiện bà
“Ồ ạt di tản vào nhà
Vi phạm hiến pháp, mong tòa xét ngay!”

Đạn cứ nã, bom cứ cày
Dòng người di tản vẫn ngày ngày đi
Không nhận thì phải làm gì
Mặc người ai nỡ, kệ người sao đang?

Chiến tranh khốn khổ mọi đàng
Muôn tim trĩu gánh lo toan vì đời
Nobel hòa bình đã quyết rồi
Merkel đã trượt giải... người cười người thương

Người cười biểu ngữ căng giương
“Di tản ngừng nhận, mau nhường ngai vương!”

10.10.2015

Ghi chú (1): Một trong những tiểu bang của nước Đức.
(2): Một trong những đảng chính trị của nước Đức.








































































































Không có nhận xét nào: