" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

Khúc ru cuối thu (Trần Kim Lan tự biên tự diễn)


Khúc ru cuối thu




Đợi người đợi mãi thiên thu
Thu ru khúc nhớ người ru bóng người
Bao mùa thu lá vẫn rơi
Bao mùa thương nhớ không nguôi tháng ngày.

Tình xưa thắm thiết mê say
Theo dòng thu chảy theo mây gió ngàn
Tình mình còn đó mênh mang
Còn đây ước hẹn nồng nàn lời yêu.

Lời yêu lãng đãng bồng liêu
Trời sao lấp lánh phiêu diêu tình mình
Tàn thu tình vẫn lung linh
Trăng thề còn đó chữ tình còn vương

Mình ơi mình có còn thương?


1.11.2015/Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào: