" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015

Thăng trầm thế sự (27): Oán than dậy khắp (Thăng trầm thế sự-tiếp theo)

Thăng trầm thế sự (27): Oán than dậy khắp (Thăng trầm thế sự-tiếp theo)


Đông tràn lạnh lẽo giăng thềm
Mưa tuyết rả rích càng thêm nỗi buồn
Tàng hình rảo khắp bốn phương
Càng đi càng thấy càng thương nhân tình!

Putin vừa nổi trận lôi đình
Càng nghe càng ngẫm càng nhìn càng đau
Cạn tình cạn nghĩa vì đâu
Sao không bình tĩnh vì nhau vì đời?

Lỗi ai, ai lỗi… đã rồi
Cớ chi chấp nhặt để người khinh khi
Lời qua lời lại, ích gì
Vì ta vì bạn ta thì cho qua.

Khủng bố leo thang mọi nhà
Tòa Liên Hiệp Quốc bom rà đạn bay
Mạng người chẳng hơn cỏ cây
Trẻ già khắp chốn đó đây kinh hoàng.

Thôi đi khủng bố bạo tàn
Vì đời nhân thế xua tan hận thù
Để đời tan bóng mây mù
Để dân muôn nước thiên thu an bình...

Cưỡi mây, níu gió tàng hình
Tới Triều Tiên hỏi Un Kim (1) một điều
“Cớ sao công nghệ (@) còng siêu
Đầu nam tóc nữ độc chiêu... phải là

Phải hệt phu thê Kim ra
Mai sau con cháu... hỏi ta giống nào?”
Nghe bàn dân Việt xôn xao
Tới gặp China báo khơi mào lộng ngôn

“China muốn chiếm Việt Nam luôn
Vài ngày là đủ cội nguồn đi tong!”
Chắc báo mất giống mất tông
Bạch Đằng chẳng nhớ, Lạc Hồng mới quên?

Băng qua Mỹ quốc dân quyền
Dân quyền được trọng thế nên “qúa đà”?
“Không nhận tị nạn thật a
Nhà người bom xối đạn sà...  giăng dây

Giúp người sao nỡ buông tay
Chiến tranh khủng bố đọa đày ai mang?”

Loanh quanh lại về Việt Nam
Lại mưa trút xuống ngập tràn thành đô

Tiển tỉ, bạc tấn lại rò
Nước dùng thiếu, nước tràn bờ lối đi
Thương Hà Nội, Sài Gòn phi
Cũng lụt ngập lối cũng thì y chang!

Hỏi quan quan có vì dân
Phi qua Hy lạp oán than ngất trời
“Mồ cha mồ mẹ mất rồi
Không tiền, quật mộ rụng rời tứ chi...”

Quan tham quan hỡi nghĩ gì
Oán than dậy khắp lỗi nghì tại ai
Nước Nga chắc khổ dài dài
Mỹ Âu cấm vận, độc tài bám đeo!

Đã vậy lại còn trèo đèo
Cấm vận Thổ, khiến dân nghèo, nghèo hơn
China nhằm nước Việt nhiễu nhương
Giương súng dọa, chiếm ngư trường hại dân!

Nước Nam bổn cũ... lần khân
Sao chưa tống khứ “bạn vàng” cho xong?
Vươn mình núp cánh gió đông
Về cùng chàng Laptop thả dòng ưu tư...

29.11.2015/Trần Kim Lan

 Ghi chú (1): Kim Jong Un - lãnh đạo tối cao của Bắc Triều Tiên  




















Không có nhận xét nào: