" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 12 tháng 7, 2016

Thăng trầm thế sự (53): Dạo miền nhân thế gần xa

Thăng trầm thế sự (53): Dạo miền nhân thế gần xa













Trời tây le lói nắng đông
Muôn hoa đua nở, muôn lòng có vui
Cây xanh lá, trái ngọt bùi
Có xua tan hết ngậm ngùi đắng cay?

Mùa bóng Europa vừa mới đây
Dư âm còn đó đời này may xui
Tuyển Anh thua Iceland sụt sùi
Như David khiến Goliath dập vùi đớn đau! (1)

Như Đức, Pháp… sầu còn lâu
Bồ Đào Nha thắng… địa cầu ngẩn ngơ (2)
Trái bóng chao đảo ước mơ
Người cười, kẻ khóc… còn ngờ chiêm bao.

Vần xoay trái bóng lao đao
Ngậm ngùi nhân thế dâng trào xót thương
Khủng bố, bạo loạn... bốn phương
Mỹ, Pháp, Thổ, Đức... nhiểu nhương lộng hành. (3)

Khủng bố giết hại dân lành
Khắp nơi, khắp chốn... chiến tranh châm ngòi
Bạo lực xảy ra khắp nơi
Mạng người rẻ rúng, thiệt thòi là dân.

Nước Mỹ rúng động nhân tâm
Cảnh sát bắn người chẳng cần xét suy
Lấy oán trả oán tức thì
Bình an nước Mỹ lâm nguy mất rồi! (4)

Luật súng lơi lỏng, lỏng lơi
Con dao hai lưỡi giết người, hỡi ai
Mong sao cho Trump “rớt đài” (5)
Mong sao nước Mỹ tương lai sớm hừng!

Nghĩ về quê hương rưng rưng
Việt Nam “biển chết” khốn cùng vì đâu?
Vì Formosa, “biển chết” ngậm sầu
Năm trăm triệu USD, mọt sâu thoát tròng! (6)

Cúi đầu “xin lỗi” là xong?
“Vị tha” vốn sẵn “con Rồng cháu Tiên”! (7)
Hay bởi tối mắt vì tiền
Quan tham quên họa nhãn tiền, hỡi quan!

Công trình lúc nhúc quan tham
Sông Đà đường ống bao lần vỡ tung (8)
Thượng tầng, hạ cấp... mọi vùng
Đâu đâu cũng thấy “gian hùng” từ China!

Dạo miền nhân thế gần xa
Nghe tòa phán quyết muôn nhà hân hoan
“Đường lưỡi bò” China vẽ càn
Bị tòa phủ quyết, bẽ bàng cãi bây: (9)


“Philippines dẫu thắng kiện tòa này
“Lưỡi bò” vẫn đó, ai dây coi chừng!”
Đừng cậy “to xác”, luật rừng
Luật pháp quốc tế, nhớ đừng coi khinh!

Mừng vui nắng cũng lung linh
Biển ngân nga hát loan tin mọi miền
Biển Đông bẽ mặt bạo quyền
“Lưỡi bò“ tan tác, bình yên nhân trần.

12.7.2016/Trần Kim Lan

Ghi chú (1):  Lần đầu tiên đội tuyển Iceland, một đảo quốc nhỏ bé chỉ hơn 320.000 người,  tham dự đấu bóng Euro và đã chiến thắng đội tuyển nước Anh hùng mạnh, lâu đời.
(2): Bồ Đào Nha lần đầu giật giải bóng đá Châu Âu, lại thắng ngay đội Pháp chủ nhà hùng mạnh.
(3,4): Trong 1 tháng giải bóng đá Euro, nước Pháp liên tục xảy ra bạo động, Sân bay Thổ Nhĩ Kỳ bị khủng bố, thương vong rất nhiều. Tại Mỹ, cảnh sát bắn chết 1 người da đen khi hỏi giấy tờ, do nghi ngờ người này rút súng… hôm sau, lại 1 người nữa bị cảnh sát bắn chết… dân biểu tình phản đối hành động bạo lực của cảnh sát, vì không phải sự việc xảy ra lần đầu, mà lặp đi lặp lại. Trong cuộc biểu tình, cảnh sát đã bị kẻ khủng bố bắn tỉa khiến 5 cảnh sát Mỹ thiệt mạng và một số cảnh sát khác bị thương. Khắp nước Mỹ đã nổ ra hàng loạt các cuộc biểu tình của dân chúng, chống bạo lực từ cảnh sát.
Tại Đức (Berlin) cũng liên tục xảy ra bạo loạn, đốt phá ô tô. Cảnh sát phải đối phó liên tục…
(5): Ông  Donald Trump (ứng cử viên Tổng thống Mỹ) từng tuyên bố: “Mỗi người dân cần có súng, để tự vệ…“
(6): Sau gần 3 tháng, kể từ khi cá biển miển trung chết hàng loạt, Việt Nam đã công bố nguyên nhân gây ra thảm họa môi trường là do chất thải từ FORMOSA, một công ty tại Vũng Ánh, Hà Tĩnh do Đài Loan làm chủ. FORMOSA đã “nhận lỗi“ và hứa đền bù 500 triệu USD và “thoát tội“. Cả 6 đơn vị thầu xử lý chất thải đều từ China.
(7): Dư luận dân chúng Việt Nam bức xúc trước tội phạm hủy diệt môi trường do FORMOSA gây ra cho Việt Nam đòi truy tố trước pháp luật và quốc tế thì chủ nhiệm văn phòng chính phủ Việt Nam tuyên bố: “Đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh kẻ chạy lại!“
(8): Đường ống nước sông Đà do China làm lại vừa bị vỡ đường ống lần thứ 18, khiến người dân Hà Nội khốn khổ vì nước dùng…

(9):  Tòa án quốc tế đã tuyên bố Philippines thắng kiện về đường “lưỡi bò“ và tranh chấp chủ quyền về biển với China.  Chính phủ China liền ra tuyên bố: “Phán quyết của “tòa án quốc tế“ về vụ kiện của Philippines về đường “lưỡi bò“ mà China vẽ ra là vô tác dụng!“

Không có nhận xét nào: