" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

Thăng trầm thế sự (56): Ngẫm xem thế thái nhân tình

Thăng trầm thế sự (56): Ngẫm xem thế thái nhân tình













Dùng dằng thu chẳng muốn xa
Lá vàng cố níu tuyết đà rung cây
Mùa đông đã đến rồi đây
Ngẫm xem thế thái mới hay nhân tình.

Ứng cử Tổng... tiếng chình ình
Đấu đá đủ kiểu rập rình hơn thua
Cuối cùng cũng chọn được “vua”
Donald Trump (1) đắc cử mới vừa lên ngai.

Thế giới sửng sốt than dài
Nước Mỹ chao đảo tương lai phập phồng
Đường vào nhà trắng gai chông
Tổng thống mới có thoát vòng gian nan?

Hy vọng cùng với thời gian
Tỷ phú Tổng thống vững vàng ra khơi
Lời ra lời lại ngẫm lời
Chẳng phải xin lỗi, chẳng phơi lỗi lầm.

Chẳng như Duderte (2) chửi rầm rầm
Lại “xin lỗi”, lại lầm bầm sửa sai
“Bói” mãi chẳng thấy nhân tài
Lộng ngôn lãnh đạo, bi hài khắp nơi...

Đàn ông độc đoán khinh Trời
Đàn bà cảm tính nước thời lao đao
Thời nay ngẫm có ai nào
Quan vì dân nước “hầu bao” chẳng màng?

Chênh chao những cánh lá vàng
Mùa thu rớt lại, bàng hoàng chưa qua
Bão lụt khắp chốn, mọi nhà
Á, Phi, Âu, Mỹ... thật là tang thương...

Lũ chồng lũ, đời tai uơng
Thiên tai, địch họa biết đường nào lui
Họa Trời, nghiệp qủa may xui
Họa từ người khiến ngậm ngùi đớn đau!

Đập thủy điện, tiện ích đâu? (3)
“Bom nước, bom hạn”, gánh sầu dân mang
“Đúng quy trình”, kệ xác dân
Tiền quan bỏ túi, luận bàn, hề chi?

Từ thiện cũng lắm sân si
Tiếng tai đồn thổi, xầm xì hại nhau
Thương đời, thương cảnh bể dâu
Hàng cây trút lá, rầu rầu đông sang.

9.11.2016/Trần Kim Lan

Ghi chú (1): Tân Tổng thống nước Mỹ

(2): Tổng thống Philippines
(3): Việt Nam, China... đập thủy điện xả lũ khiến người dân bị thiệt hại nặng nề hơn. Mưa thì ngập lụt, nắng thì đập thủy điện tích trữ nước khiến đồng ruộng bị hạn mặn, khô cạn...

Không có nhận xét nào: