" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

Thái Bình quê mẹ (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa)

Cảm ơn quê hương "năm tấn" Thái Bình và Trần Huyền Nhung đã cho Trần Kim Lan cảm xúc để viết ca khúc này để nhớ về quê hương "năm tấn" Thái Bình lừng danh và riêng tặng Trần Huyền Nhung...

Thái Bình quê mẹ (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa) (Ca khúc 72)



Thái Bình quê mẹ
(Để nhớ về quê hương “năm tấn“ Thái Bình)

Xem tại đây:
Clip: Thái Bình quê mẹ (Ca sĩ: Thái Hòa)

Thái Bình nơi em sinh ra
Còn đây lời mẹ thiết tha ân tình
Con ơi! Yêu lấy quê mình
Quê hương năm tấn Thái Bình lừng danh!


Quê hương qua bước chiến tranh
Cũng nhờ đồng lúa trĩu cành quê em
Cũng nhờ cô bác ngày đêm
Đội trời bám đất làm nên mùa vàng.

Em đi khắp nẻo quan san
“Bài ca năm tấn” rộn ràng tình quê
Dẫu xa lòng vẫn trở về
Với hương thơm lúa tràn trề yêu thương.

Em đi khắp nẻo quê hương
Tình yêu quê mẹ vấn vương đêm ngày
Lúa vàng thơm cánh cò bay
Thơm nồng tình khúc mê say dâng đời

Thái Bình quê mẹ yêu ơi!

3.3.1983/3.3.2014/Trần Kim Lan

Thái Bình quê mẹ (Ca khúc 72)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Thái Hòa
Hòa âm phối khí:
Nhạc sĩ Ngọc Anh 


 


Không có nhận xét nào: