" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2017

Với con trước biển

Cuối nẻo dương trần (Thơ tự do): 191-Với con trước biển
















Biển cả rộng mênh mông
Trời cao xanh lồng lộng
Biển ngày ngày vỗ sóng
Đưa thuyền đi muôn nơi.

Thuyền giao thương cuộc đời
Khắp năm châu bốn bể
Tôm, cá, muối… vô kể
Biển nuôi sống nhân gian.

Mỗi khi mùa hè sang
Biển ngân vang khúc hát
Mặt trời loang ánh bạc
Người người thỏa thích bơi.

Biển kể mãi không thôi
Chuyện tình bao đôi lứa
Từ biển tình thắp lửa
Dào dạt khúc yêu thương.

Nhớ nghe con lớn khôn
Gìn giữ biển sạch sẽ
Biển trường tồn muôn hệ
Là muôn bản tình ca

Cho đời mãi đơm hoa!


30.10.2017/Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào: