" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017

Bản nhạc: Tình ca ngày cưới (Trần Kim Lan)

Qùa nghèo chỉ có bài ca... Năm mới 2018 đã đến rồi trên quê hương Việt Nam yêu dấu và một số nơi trên thế giới... Nhà nhà, người người đang hân hoan vui đón năm mới với hy vọng mới... Thay lời chúc,Trần Kim Lan xin gửi đến những người thân thiết trong gia đình, những người thân quen, bạn bè và độc giả lời chúc mừng năm mới qua 2 bản tình ca: “Tình ca ngày cưới” (cho những ai đã có gia đình, đang yêu và sẽ yêu...) và “Chúc mừng ngày sinh” (cho tất cả mọi người đã được sinh ra trên thế gian này):  

Một năm nữa lại qua trôi
Năm mới lại đến vui cười hoan ca
Tiễn năm cũ, đón tuổi hoa
Mừng năm mới đến nhà nhà an khang!

1.1.2018/Trần Kim Lan


Bản nhạc Tình ca dâng đời 16
Bản nhạc: Tình ca ngày cưới (Trần Kim Lan)

Cuối nẻo dương trần: (Thơ lục bát):  15-Tình ca ngày cưới

Trời cho em đã gặp anh
Cho say ánh mắt long lanh lạ thường
Mắt em lấp lánh yêu thương
Nhịp tim dồn dập vấn vương dâng tràn.

Một ngày tình bước sang trang
Một ngày anh đã thì thầm yêu em
Trăng sao ngời tỏa êm đềm
Mắt say nhìn mắt bắc thềm lứa đôi.

Ta trao nhau nguyện ước lời
Buồn vui, sướng khổ trọn đời sắt son
Nào cùng nâng chén tình nồng
Mừng vui hạnh phúc tạ ơn Sinh Thành!

27.3.2012/Trần Kim Lan






























Bản nhạc Tình ca dâng đời 30

Bản nhạc:  Chúc mừng ngày sinh (Trần Kim Lan)

Cuối nẻo dương trần: (Thơ tự do): 150-Chúc mừng ngày sinh

Chúc mừng ngày sinh
Trẻ mãi không già
Tiền tình lung linh
Há ha ha ha
Há ha ha ha
Tính tang tang tình!

Chúc mừng ngày sinh
Thêm tuổi xuân tình
Nồng nàn xuân tim
Xuân thắm xuân mình
Tình tang tang tính
Tính tang tang tình!

Chúc mừng ngày sinh
Xuân thắm xuân tình
Xuân tỏa bình minh
Đời đẹp lung linh
Tình tang tang tính
Tính tang tang tình!

16.3.2015/Trần Kim Lan 

Không có nhận xét nào: