" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019

Bản nhạc Tình ca dâng đời (45): Nụ hôn đầu đời (Trần Kim Lan)

Bản nhạc Tình ca dâng đời (45): Nụ hôn đầu đời (Trần Kim Lan)

Khúc hát yêu thương: 141-Nụ hôn đầu đời
(Thân tặng: “Cánh võng xanh“-TG: Lê Hà)

Nụ hôn đầu đời gửi gió cho em
Theo dọc Trường Sơn, anh vào chiến trận
Mắt dõi theo mắt, gửi tình thầm lặng
Anh đi rồi, mắt nhòa lệ, đơn côi.

Bởi đất nước mình còn phải chia đôi
Tổ quốc gọi anh lên đường nhập ngũ
Khi tình mình như nụ hồng mới nhú
Anh hẹn em: ngày chiến thắng trở về!

Tháng năm trôi qua, dằng dặc, lê thê
Người vui đoàn tụ, người sầu tê tái
Từng phút, từng giây, mong chờ khắc khoải
Nam bắc một nhà, anh ở nơi đâu?

Trường Sơn lạnh lẽo, “Cánh võng xanh“ nhầu
Em nhận tin anh: chiến binh tử sĩ
Bão táp, mưa sa, nhạc lòng rền rĩ
Cung đàn hôn gió, bỏng rát chia phôi…
Nụ hôn đầu đời, gió cuốn theo người….

7-4-2010/Trần Kim Lan



  

Không có nhận xét nào: