" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2022

6 bản nhạc Hành hương xuyên thế kỷ (Trần Kim Lan)

 6 bản nhạc Hành hương xuyên thế kỷ (Trần Kim Lan) 

Tốc ký: 

Hành hương xuyên thế kỷ (2)


Đã từ lâu Trần Kim Lan có ý định đi viếng thăm một số nơi trên nước Đức, nơi đã sinh ra những vĩ nhân của nước Đức từ những thế kỷ trước... Nhưng Trần Kim Lan lại đang mê mải với những vần thơ, rồi tiếp đến lại là tự nghiên cứu, học nhạc, rồi là những nốt nhạc, những bản nhạc và những bản thảo Thơ - Nhạc... 


Thế rồi, cuối cùng, cũng  đã hoàn thành những tập bản thảo "Thơ - Nhạc" thì dịch bệnh Chinavirus ập tới... Thế nên, dự định du lịch chưa thể thực hiện được... Mùa hè năm nay là năm thứ ba dịch bệnh. Nhiều người đã được tiêm Vaccin nên việc phong tỏa phòng dịch bệnh được dỡ bỏ. 

Thế là ý định đi du lịch trở lại. Trần Kim Lan đến hãng xe Flixbus hãng xe du lịch hỏi và chuẩn bị để khởi hành... (hãng xe du lịch giá rẻ, nhưng đi xa cũng kha khá tốn kém, may ta chỉ đi được vài ba nơi quan trọng thôi).

Cũng thời điểm này, Putin đã đưa quân xâm lược Ukraine. Cuộc chiến đẫm máu do Putin tiến hành đã khiến cho không chỉ Ukraine thiệt hại, lao đao khốn khổ mà còn khiến nước Đức, châu Âu và cả thế giới cũng bị ảnh hưởng... do lệnh cấm vận Nga của châu Âu, của khối NATO... đã đẩy giá xăng, dầu... tăng chóng mặt và từ đó, đã đẩy giá lương thực, thực phẩm tăng theo... Để "bù bão giá" cho dân, nước Đức đã thực hiện một số biện pháp, trong đó có biện pháp: "vé 9 Euro" cho mọi công dân... với 9 Euro 1 tháng, có thể đi mọi phương tiện: xe bus, tàu điện, tàu hỏa... trên khắp nước Đức! Nghe tin, Trần Kim Lan mừng qúa, ra nhà ga xem giờ tàu hỏa để chuẩn bị khởi hành. Nhưng nhìn vào lịch trình tàu đi lại không thấy có tàu chậm để đến những nơi định đến, chỉ có tàu nhanh, mà vé 9 Euro chỉ có thế đi tàu chậm! Không lẽ vé 9 Euro chỉ có thế đi quanh thành phố và những nơi gần? Hay là mình thử ra nhà ga hỏi xem sao? Thế nên Trần Kim Lan đã đến ngay nhà ga để hỏi nơi muốn đi trước tiên là thành phố Bonn (Thủ đô cũ của nước Đức), là nơi đã sinh ra nhà Soạn nhạc Thiên tài của nước Đức, của nhân loại... Và cũng là nơi mà một: "Thiên thần đẹp như tranh vẽ của những danh họa từ những thế kỷ trước" đã sinh ra và sinh sống ở đó, mà Trần Kim Lan đã có cơ duyên gặp gỡ, dù rất ngắn ngủi, đến và đi nhanh như một tia chớp... Nhưng đã lưu lại trong Trần Kim Lan những dấu ấn không thế xóa nhòa... 

Nhận được lịch trình đi vé 9 Euro tới Bonn, Trần Kim Lan vô cùng mừng rỡ, vì có thế đi tàu chậm tới thẳng thành phố Bonn! 

Nhận được lịch trình đi Bonn rồi,  nhưng Trần Kim Lan vẫn chưa đi ngay mà phải tới ngày 13.6 mới bắt đầu đi. Vì trước đó đã đi cùng nhóm bạn vào đúng dịp nghỉ lễ mừng Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chuyển đi đã khiến Trần Kim Lan rất căng thẳng vì lúc trở về, tàu đông chật cứng người không thể nhúc nhích... Lại nữa, vừa khi bắt đầu tháng 6, khi vé 9 Euro có hiệu lực, đã xảy ra tai nạn chết người trong một chuyển tàu tới Munich... Chắc là vì tàu quá tải, hay vì nguyên nhân khác? Dù sao cũng khiến Trần Kim Lan đắn đo, suy nghĩ...

"Đã muốn đi là phải đi!" Đây là cơ hội chắc là chỉ có một lần trong đời! Phải đi, đi thôi! Thế là hành trang "du lịch bụi "bắt đầu!


621.Mừng Chúa Thánh Thần Hiển linh 

9 Euro "bão giá" Ta - Mình dung dăng!

Lâu đài Bückeburg và Minden 6.6.2022/Trần Kim Lan 


622.Nặng lòng qúa khứ xưa, nay

Vĩ nhân, duyên nợ... Giờ này nơi đâu???

Thứ Hai ngày 13.6.2022 (15.5. Nhâm Dần) tại Bonn (Thủ đô cũ của Nước Đức), tại nhà tưởng niệm Nhà Soạn nhạc vĩ đại của nước Đức, của nhân loại: Ludwig Van Beethoven (17.12.1770/26.3.1827)/Trần Kim Lan 


623. Lặng thầm theo dấu người xưa 

Vui sầu thuở ấy vẫn chưa phai mờ! 

Thứ Hai ngày 13.6.2022 (15.5. Nhâm Dần) tại Bonn (Thủ đô cũ của Nước Đức)/Trần Kim Lan 


624.Quá khứ cầu nối tương lai 

Vần xoay duyên nợ trải dài buồn vui!

Thứ Hai ngày 13.6.2022 (15.5. Nhâm Dần) tại Bonn (Thủ đô cũ của nước Đức), tại nhà tưởng niệm nhà Soạn nhạc vĩ đại của nước Đức, của nhân loại: Ludwig Van Beethoven (17.12.1770/26.3.1827)/Trần Kim Lan

Chuyến hành hương xuyên thế kỷ đầu tiên tới vùng đất của những Vĩ nhân âm nhạc của nước Đức và của nhân loại, lúc đi Trần Kim Lan đi sớm 1 tiếng, để có thể về sớm, nhưng không có chuyến sớm, thế là ngồi chờ 1 tiếng tại nhà ga. Lúc về tàu lại bị chậm gần 2 tiếng, thế nên mệt quá, không thể ghé thăm Koln, về nhà luôn. Chuyến đi mệt mỏi, nhưng rất vui vì đã tới thăm nhà của nhà Soạn nhạc Beethoven, vào tận nơi đã sinh ra Nhạc sĩ, thấy tận mắt những kỷ vật của Nhạc sĩ... Chụp ảnh lưu niệm... Thời tiết lúc sáng sớm thì hơi se lạnh, nhưng trưa lại nắng đẹp. Chụp ảnh lia lịa, nhờ người chụp và cũng chụp ảnh cho người mình đã nhờ, vì nhiều người cũng đi một mình. 

Cảm giác như có Nhạc sĩ dẫn đường, cảnh và người rất thân quen... Những mong gặp lại "người xưa"... Nhưng chỉ đành hoài niệm... 


625.Đường trần cuối nẻo sắp qua

9 Euro "bão giá" rải chân hoa mọi miền!

Nước Đức bù "bão giá" cho mọi công dân sinh sống tại Đức với giá vé 9 Euro một tháng, có thể đi mọi phương tiện giao thông: tàu hỏa chậm, tàu điện, xe bus... Trên khắp nước Đức từ tháng 6 đến hết tháng 8-2022 (trong 3 tháng là 27 Euro)

1.6.2022 - 30.8.2022/Trần Kim Lan 


626.Eisenach sinh hạ một vĩ nhân 

Cung đàn nhạc Bach (21.3.1685 tại Eisennach/28.71750 tại Leizig) vang ngân muôn đời! 

Nước Đức, Eisenach thứ Năm 16.6.2022 (18.5 năm Nhâm Dần) /Trần Kim Lan

Thời tiết rất đẹp, nắng nóng, Trần Kim Lan phải đi bộ một đoạn dài, nhưng không thấy mệt mỏi, vừa đi vừa hỏi đường, ai cũng tận tình chỉ đường và giúp chụp ảnh lưu hình... 


Hôm nay lại được ngày nắng đẹp, Trần Kim Lan lại đi du lich "bụi",  về nơi đã sinh ra những vĩ nhân của nước Đức, của nhân loại... Đi về (thời gian ngồi trên tàu hỏa, thời gian viếng thăm...  trong vòng 18 tiếng với gần 900 km cả đi lẫn về, mệt  nhoài, nhưng vui vì cảm thấy rất tuyệt vời vì cảm thấy, dường như đã "được gặp các vĩ nhân"... Hai nhà văn, thơ nổi tiếng cách nhau không xa, nên đi thăm luôn trong ngày, vì mải mê chụp ảnh, quên quay video (mấy hôm trước ở nhà Soạn nhạc Bach, chợt nhớ ra, lại phải đội nắng quay lại để quay video... )  

Cách đây hơn 20 năm Trần Kim Lan cũng đã được hành hương đến những vùng đất Thánh ở Châu Âu: Ý, Pháp, Bồ Đào Nha... Và những bài thơ, ca, Thánh ca đã ra đời... Và bây giờ nhân vụ bù bão giá, với 9 EURO 1 tháng (trong 3 tháng: 6, 7,  8) có thể đến mọi vùng của nước Đức! Cơ hội chắc là "ngàn năm có một", cũng may, Trần Kim Lan còn có thể đi được... Và hy vọng có sức khỏe để tiếp tục "hành hương" viếng thăm các Vĩ nhân của những thế kỷ trước...  Mấy năm nay "tự cho phép nghỉ hưu, gác bút rồi"... Không biết có thể viết gì được nữa không??? (21.6.2023/Trần Kim Lan) 


627.Hanau có hai anh em Grimm

Huyền thoại cổ tích rung tim muôn người! 

Tại Hanau, nơi đã sinh và cũng là nơi yên nghỉ của hai anh em nhà Grimm  (4.1.1785/20.9.1863 và 24.2.1876/16.12.1859)/Thứ Ba ngày 21.6.2022/Trần Kim Lan 


628.Frankfurt am Main sinh đại Văn hào 

Thơ, văn, kịch, họa... Bước vào muôn tim!

Tại nhà bảo tàng, nơi sinh ra Goethe (28.8.1749/22.3.1832) Thứ Ba ngày 21.6.2022/Trần Kim Lan 


629. Còn đây thuở ấy, thuyền tình 

Dòng Main thổn thức... nhớ mình, mình ơi! 

Nước Đức Frankfurt am Main 16.6.1996 - Thứ Ba ngày 21.6.2022/Trần Kim Lan 


630.Tam Mã mệnh chiếu Nhâm Dần

Vần xoay nước Đức, lại xoay vần Praha!

Praha thứ Hai ngày 27.6.2022/Trần Kim Lan 


631.Viếng thăm nhà Mozart (27.1.1756 tại Salzburg, Áo/ 5.12.1791 tại wien, Áo) Vĩ nhân 

Thoảng nghe cung bổng, cung trầm đâu đây... 

Tại ngôi nhà đã sinh ra Vĩ nhân âm nhạc của nước Áo, của nhân loại nay là Bảo tàng lưu trữ kỷ vật... Thứ Năm ngày 30.6.2022/Trần Kim Lan

Từ Praha,  8 giờ 30' Trần Kim Lan đi xe Flixbus tới Wien lúc 13 giờ 30' và 19 giờ 40' lại từ Wien trở về Praha lúc 00 giờ 5'. Thời gian ngồi trên xe bus cả đi lẫn về gần 10 tiếng. Chỉ có khoảng 4 tiếng để đến thăm nhà Soạn nhạc. Ở Áo cũng nói tiếng Đức, thành phố cũng tương tự như Đức, nhưng hệ thống nhà ga không như nước Đức, nên khiến Trần Kim Lan không biết đi ra sao. Đang loay hoay tìm đường, thấy hai người thanh niên trẻ tuổi đi ngược chiều, vội hỏi thăm tầu đến nhà Soạn nhạc. Một người chỉ cho phải đi ngược lại, lại phải xuống tìm U nọ U kia, Trần Kim Lan ngớ người ra không hiểu, hai thanh niên bèn nói: "Đi theo tôi". Hai người dẫn Trần Kim Lan lên tầng trên và lại đưa xuống tầng ngầm và lại lấy vé hộ, Trần Kim Lan trả tiền, nhưng người thanh niên không lấy tiền (2, 40 Euro). Trần Kim Lan chỉ còn biết cảm ơn lòng tốt của người thanh niên xa lạ. Trước lúc chia tay, người thanh niên còn nhắc Trần Kim Lan chụp ảnh nhà ga, để lúc về nhớ đường. Trên đường đến nhà Mozart, Trần Kim Lan vẫn thầm cảm ơn hai người thanh niên xa lạ đã tận tình giúp đỡ, chỉ đường... Lúc về, tới được bến xe Flixbus cũng lại gặp một  người đàn ông Áo dẫn đường đi đến tận bến xe.. Cứ như là nhà Soạn nhạc Mozart đã nhờ người dẫn đường cho Trần Kim Lan vậy... Cách đây gần 4 năm, Trần Kim Lan đã có ý định đi Tiệp và đi Áo, đi Hung cùng anh trai cả, khi anh trai cùng 2 vợ chồng bạn du lịch vòng quanh châu Âu...  thế nhưng, tự nhiên dự định không thành, vì kế hoạch của anh trai có sự thay đổi... Trần Kim Lan chỉ tới Berlin gặp anh trai ở đó 2 ngày... Có lẽ Thiên Chúa đã hoạch định sẵn chuyến "Hành hương xuyên thế kỷ" của Trần Kim Lan, là phải đi và trải nghiệm một mình... Thế nên...

 Cả một ngày mệt mỏi, nhưng Trần Kim Lan rất vui và cảm ơn những người Áo xa lạ, đã giúp Trần Kim Lan đến được nhà Mozart! Về tới Praha đã 12 giờ đêm, đang lơ mơ thì thấy mọi người xuống gần hết, nên Trần Kim Lan cũng vội xuống theo, không ngờ, còn 1 bến nữa mới tới bến cuối cùng. Vợ chồng cậu em trai đi đón, không thấy nên gọi điện, đêm khuya, chẳng biết đang ở chỗ nào, điện thoại liên tục nhưng vợ chồng cậu em cũng không biết chỗ nào mà đón. Thế là phải đi taxi về nhà, mất 25 euro! Nhưng cũng may là hôm trước Trần Kim Lan đã hỏi và ghi lại địa chỉ nhà cậu em, nếu không chưa biết cách nào để về nhà? Chắc là linh cảm đã báo trước có chuyện xảy ra nên Trần Kim Lan mới ghi địa chỉ nhà cậu em... May quá! 

Sau chuyến đi Áo, ngày 2.7 Trần Kim Lan tham dự kỷ niệm thành lập câu lạc bộ Online "Hát vui, vui hát", thế nhưng Trần Kim Lan không hợp với âm thanh quá to ở phòng trà, nên tai ù, giọng khản đặc, nhưng đã đăng ký hát, nên cứ liều xem sao... Cuối cùng thì "hỏng toàn tập", vì bị lạc giọng, không hát nổi, dù sao cũng an ủi vì có mấy tấm hình đẹp!

Trần Kim Lan về sớm vì đi bộ, sợ về nhà muộn. Từ chợ Sapa đến nhà không xa, Trần Kim Lan đã đi bộ 2 lần tới đó, lần đầu đi cùng anh trai, lần hai đi một mình để nhớ đường... Thế nên đã không hẹn cậu em tới đón, cậu em dặn khi nào về, gọi cậu em tới đón, nhưng Trần Kim Lan trả lời: " Yên tâm, chị nhớ đường rồi! Không phải tới đón đâu!" Lúc đó cũng chưa tối, nghĩ rằng sẽ nhớ đường về, nào ngờ đi loanh quanh mãi cho đến khi trời tối hẳn vẫn loanh quanh ở quãng đường gần nhà, vì vẫn nhớ chỗ đó rất gần nhà cậu em. Thấy không ổn, nên đưa địa chỉ hỏi 2 người đàn ông Tiệp đang đứng bên ô tô, hình như đang sửa xe. Họ vui vẻ chỉ đường, nhưng đi loanh quanh thế nào mà lại gặp đúng 2 người đàn ông đó! Hai người cười ồ lên và nói: 

- Xin mời lên xe của tôi, tôi sẽ đưa bà về nhà!

- Vâng!

Và thế là Trần Kim Lan nhanh nhẹn vào xe, không chút đắn đo, suy nghĩ... Xe chạy rồi, mới chợt nghĩ: "Nếu họ là người không tốt, chở mình về nhà họ rồi làm bậy thì sao nhỉ?" Nhưng ý nghĩ chỉ chợt thoáng qua, vì Trần Kim Lan tin vào trực giác, linh cảm: "Họ là 2 người tốt!". Đúng vậy, chỉ loáng một cái, xe đã dừng lại trước nhà, chính là nơi Trần Kim Lan vừa rồi đã đi qua, mà có thể vì tối trời, vì cuống lên, không nhận ra... Thật là may mắn. Vì nếu không chưa biết cách nào để về nhà, vì không biết mình đang đứng ở chỗ nào mà gọi cậu em hay taxi tới? Về đến nhà, im re không dám kể lại cho vợ chồng cậu em, vì sợ cậu em cằn nhằn... Cảm ơn hai người đàn ông Tiệp xa lạ, đã sẵn sàng chở Trần Kim Lan về nhà, nếu không thì... Vì không hiểu sao, mỗi khi trời tối, Trần Kim Lan cứ như lạc vào mê cung? Chuyện là thế đó,  bây giờ mới kể... 


632.Bà cháu lần đầu gặp nhau 

Mà sao thân thiết... Nhiệm mầu: Tình thân!

Praha Chúa Nhật ngày 3.7.2022/Trần Kim Lan 


633.Lóng lánh nắng vàng

thành Praha 

Chuông điểm, Thánh hiện,

ngân nga gà vàng!

Praha, Chúa Nhật ngày 3.7.2022/Trần Kim Lan 


634.Cầu tình thuở ấy, năm xưa 

Còn đây kỷ niệm, còn ta với mình! 

Trên cầu tình Praha, Chúa Nhật ngày 3.7.2022/Trần Kim Lan 


635. Cuối cùng cũng tới Thánh đường 

Stephen, vua Hungary, cứu quê hương vĩnh hằng!

Pudapest thứ Hai ngày 4.7.2022/Trần Kim Lan 


636.Cầu tình, lâu đài lại qua

Thành Praha níu bước chân hoa chẳng rời! 


Lâu đài, cầu tình Praha 8.7.2022/Trần Kim Lan 


637.Thăm Nhà thờ cổ thành  Praha 

Thánh đường đồng vọng ngợi ca Chúa Trời!

Tại Thánh đường St Vitus, Praha Thứ Bảy ngày 9.7.2022/Trần Kim Lan 


638.Telemann (24.3.1681/25.6.1767), Handel (23.2.1685/14.4.1759). bừng tỉnh... giấc mơ 

Mừng Trần Kim Lan tới... Mà ngờ... Đang mơ! 

Nước Đức thứ Sáu ngày 15.7.2022/Trần Kim Lan 

Ghi chú: Trần Kim Lan hành hương tới vùng đất đã sinh ra những vĩ nhân của nhân loại đó là thành phố Madeburg và Halle, nơi sinh và nay là nhà Bảo tàng lưu trữ kỷ vật của hai nhà Soạn nhạc Thiên tài từ Thế kỷ 17 của nước Đức và thế giới - Cầu cho nhân loại được bình an: Đại dịch Chinavirus, chiến tranh... chấm dứt, và đặc biệt cho người thân, cho tất cả những ai đang gặp khó khăn, vận hạn... Tai qua, nạn khỏi... 


639.Richard Wagner (22.5.1813 (Leizig)/13.2.1883) bừng tỉnh, mơ màng 

"Ai như nữ sĩ họ Trần viếng thăm?"

Leizig, viếng thăm nơi đã sinh ra nhà Soạn nhạc Thiên tài, Vĩ nhân của nước Đức, của nhân loại, thứ Hai ngày 18.7.2022/Trần Kim Lan 


640.Thành Dresden "nghiêng nghé" vài lần 

Nay chân chạm đất, đất nâng chân người! 

Dresden thứ Hai ngày 18.7.2022/Trần Kim Lan 


641.Mặc cho nắng đổ, mưa rơi 

Nàng Thơ vẫn tới Schuhman (8.6.1816/29.7.1856) cười đàn vui!

Tại nơi sinh (nay là bảo tàng lưu trữ kỷ vật ..) của nhà Soạn nhạc thiên tài của nước Đức, của nhân loại, Zwickau thứ Năm ngày 21.7.2022/Trần Kim Lan 


Ghi chú: Gần cuối chặng đường Hành hương xuyên thế kỷ, hôm nay Trần Kim Lan bị "ếch vồ", lúc đang theo mọi người chạy leo lên cầu thang để kịp tàu, chẳng may vấp chân và bị "ếch vồ", may mà có Thiên Thần hộ mệnh đỡ, nên chỉ gập chân lại, túi xách đập mạnh xuống bậc thang, nhưng không hề bị đau gì hết! Hú vía! Hay là ngài Nhạc sĩ Thiên tài Schuhman bay tới đỡ chăng??? 


642.Thành Hamburg chặng cuối hành hương  

Brahms (7.5.1833 tại Hamburg/3.4.1897 tại Wien, Áo), Mendelssohn (3.2.1809 tại Hamburg /4.1.1847 tại Leizig) trỗi nhạc Thánh đường tiễn ai!

Hamburg thứ Năm ngày 28.7.2022/Trần Kim Lan 


Ghi chú: Sau đúng 2 tháng 6 và 7, với vé 9 EURO, Trần Kim Lan đã thực hiện được ước nguyện ấp ủ từ lâu là hành hương viếng thăm những quê hương đã sinh ra những Vĩ nhân về âm nhạc, văn, thơ của nước Đức, của nhân loại: 8 Thiên tài soạn nhạc, 2 Thiên tài văn thơ! Cả đi lẫn về chắc phải gần 20 nghìn km, ngồi tàu hỏa, chạy tàu, đi bộ... Chưa kể chuyến đi Praha, Áo (viếng thăm nơi đã sinh ra Mozart Vĩ nhân âm nhạc của nước Áo và nhân loại. Và viếng thăm Thánh đường Stephen tại Budapest (vua Hungary, anh hùng dân tộc giải cứu quê hương, được phong Thánh...) và tới Soltau thăm gia đình cháu... Còn 1 tháng vé 9 EURO nữa, sẽ tiếp tục đi tham quan, ngắm cảnh... cầu nguyện bình an cho nhân loại, cho gia đình...  Tạ ơn Thiên Chúa! Tạ ơn đời! Sau tháng 8 Trần Kim Lan sẽ dành thời gian nhớ lại, tốc ký lại 3 tháng "du lịch bụi" và phổ nhạc mấy bài thơ (ca)... 


643.Hamburg nay không tuyết, không anh

Mà sao vẫn thấy long lanh mắt người! 

Hamburg thứ Năm ngày 28.7.2022/Trần Kim Lan 


644.Người cùng muông thú hòa ca

Lắc lư du khách, ngân nga sóng tình... 

Bremen thứ Ba ngày 2.8.2022/Trần Kim Lan 


645.Nặng lòng duyên nợ với Ai

Ghé Koln, chân lại trải dài thành Bonn! 


Koln - Bonn (Ghé thăm thành Bonn lần thứ 2, thăm nơi Nhà Soạn nhạc thiên tài Beethoven đã sinh ra...), viếng thăm nhà thờ ở Koln và Bonn cầu nguyện cho thế giới bình an, cầu nguyện cho gia đình và người thân, bạn bè... Vạn sự bình an, tai qua nạn khỏi!

Thứ Năm ngày 4.8.2022/Trần Kim Lan

  Sau khi ghé thăm Koln (trung tâm và vương cung Thánh đường cạnh nhà ga Koln, lại tới Bonn lần 2 (vì lần đầu quên quay video, đoạn đường đến nhà Beethoven có gắn ảnh các nhà Soạn nhạc Thiên tài của Đức ... Nhưng đó chỉ là cái cớ... Chắc là Thiên Chúa muốn Trần Kim Lan trở lại nơi đây lần 2, để thử thách lòng kiên trì... Vì thời gian này Bonn đang sửa đường, nên tàu xe phải chuyển đổi... Trần Kim Lan đã đi nhầm tàu, ngược lại hướng Bonn, và sau khi hỏi người đồng hành trên tàu mới biết và phải xuống tàu, chờ tàu đi ngược lại... Thế là chậm mất 2 tiếng, dự tính đi sớm, về sớm trước 8 giờ tối, nhưng phải hơn 10 giờ tối mới về tới nhà. Nhưng rất vui vì đã tới được vương cung Thánh đường tại Koln và trở lại Bonn, quay được video hình ảnh các nhà Soạn nhạc Thiên tài của nước Đức, của nhân loại trên đường đi tới nhà Beethoven và đặc biệt là lần này Trần Kim Lan đã viếng thăm Thánh đường gần nhà Beethoven, đúng lúc Thánh đường mở cửa và đang hòa nhạc Beethoven... Cầu xin Thiên Chúa ban cho nhân loại, cho gia đình, người thân, bạn bè... Bình an! 


646.Rostock, Thánh đường Maria viếng thăm 

Chuông đồng hồ  điểm Thánh Thần hiện ra!

Rostock thứ Hai ngày 8.8.2022/Trần Kim Lan 


Ghi chú : Rostock  một ngày nắng đẹp, Trần Kim Lan rất may mắn viếng thăm Thánh đường Maria (được xây dựng từ Thế kỷ 13) gần ngay trung tâm Rostock đúng lúc chuông đồng hồ Thiên văn trong nhà thờ điểm, các Thánh hiện ra (giống như đồng hồ Thiên văn ở Praha) và Thánh lễ bắt đầu... 

Cầu cho nhân loại và gia đình, bạn bè bình an! 


647.Thành Schwerin cổ kính, mộng mơ

Níu chân lữ khách, ngẩn ngơ, quên về! 

Schwerin thứ Hai  ngày 8.8.2022/Trần Kim Lan 


648.9 EURO xóa tan giàu nghèo 

Đảo Sylt chạm sóng, sóng reo, biển cười! 

Đảo Sylt, thứ Năm ngày 11.8.2022/Trần Kim Lan 


Đi vòng quanh nước Đức, Praha, Áo, Hung... Lại trở về nơi xuất phát, nơi đã gắn bó hơn 30 năm... 


Tại Tượng 7 giấc ngủ vĩnh hằng, trước cửa Tòa Thị chính Hannover, cầu tình, hồ Maschee... 


649."Ta về ta tắm ao ta"

Hannover, Sant Elisabeth, Maschee.. Mãi là tình yêu!

Nhà ga Hannover, Sant Elisabeth, hồ Maschee... Chúa nhật ngày 14.8.2022/Trần Kim Lan 


650. Wolfsburg thành phố của ô tô 

Thánh đường là cả mộng mơ biển trời!

Wolfsburg thứ Ba ngày 16.8.2022/Trần Kim Lan 

Ghi chú: Trần Kim Lan chỉ muốn ghé thăm trung tâm thành phố, tới một nhà thờ gần trung tâm để cầu bình an cho nhân loại, cho gia đình, người thân và bạn bè... Thế nhưng tìm mãi không thấy nhà thờ nào, khác hẳn những thành phố khác, nhà thờ thường ngay trung tâm hoặc gần nhà ga. Thế nên Trần Kim Lan âm thầm cầu nguyện giữa trung tâm trời đất, chắc chắn là Thiên Chúa biết và nghe thấy... Cầu mong thế gian bình an! Cầu mong gia đình, bạn bè bình an! 


651.Hildesheim Thánh đường Marien viếng thăm 

Cây hồng ngàn tuổi thanh xuân mỉm cười!

Tại cây hồng ngàn tuổi, bên trong Thánh đường "MarienDom"  thành phố Hildesheim, thứ Ba ngày 16.8.2022, sau 1 ngày Lễ mừng Đức Mẹ Maria về trời/Trần Kim Lan 


652. Duyên nợ gì đây Telemann  ơi 

Magdeburg 2 lần tới, biết Người có hay?

Magdeburg thứ Ba ngày 16.8.2022/Trần Kim Lan 

Ghi chú: Trần Kim Lan đã ghé thăm Magdeburg, nhưng lần đầu tới sớm, không tìm thấy nhà lưu niệm của nhà Soạn nhạc Telemann, lại vội đi thành phố Hanau, hôm nay, sau khi ghé thăm Wolfsburg, Hildesheim, Trần Kim Lan quyết định lại đến Magdeburg, mong sẽ tìm được nhà lưu niệm của nhà Soạn nhạc Telemann! Và Trần Kim Lan đã đạt được mong muốn! 


653.Ơn Trời, con đã "Vượt qua!"

Ơn Cha, ơn Mẹ, Ông, Bà... Đoái thương!

Thứ Ba ngày 16.8.2022, tại Vương cung Thánh đường "Marien Dom" (Hildesheim, Đức) và Thứ Năm ngày 18.8.2022/Trần Kim Lan 


Sau hơn 1 tháng, kể từ khi biết người thân trong gia đình vì giúp người mà đang gặp rắc rối lớn, tới đâu, Trần Kim Lan cũng viếng thăm Thánh đường và đặc biệt thêm lời cầu nguyện cho người thân, nơi nào Thánh đường xa quá, không đủ thời gian, Trần Kim Lan cũng đứng giữa trời đất cầu nguyện... Và hôm nay "Điều kỳ diệu" đã tới: Người thân đã "Vượt qua" được vận hạn! Tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn Đức Mẹ Maria, tạ ơn các Thiên Thần, các Thánh, ông bà, cha mẹ, anh chị em... Đã hợp lòng cùng con cầu nguyện! 


654.Potsdam, Sanssouci.. Vừa gặp như quen...

Lâu đài Babelsberg Hoàng đế Wilhelm dẫn đường!

Potsdam, thứ Sáu ngày 19.8.2022/Trần Kim Lan

Ghi chú: cũng chỉ còn hơn 1 tuần nữa thì hết vé 9 EURO, hôm nay lại là ngày cuối tuần, thế nên tàu hỏa bỏ chuyến, chậm 2 tiếng, lại có rất đông thanh niên toàn mặc quần áo màu đen, vác đàn, nhạc cụ... tiệc tùng nhảy múa... trên tàu và ăn uống vứt rác, chai lọ, hộp bia, nước uống khắp các toa tàu, cảnh sát phải ra quân... Chưa bao giờ thấy trên tàu đầy rác như vậy. Họ vứt cả chai lọ vào bồn vệ sinh... Tàu đông chật ních người... Một ngày mệt nhoài, vì phải chờ đợi tàu, nhưng luôn vui vì "Hành hương, cầu nguyện, tạ ơn..." 


655.Xưa chê Berlin, phi vội tới Hannover 

Nay vượt đường trường "Brandenburg Tor" lưu hình! 

Thứ Hai ngày 22.8.2022/Trần Kim Lan 


656."Công chúa ngủ trong rừng" mời

Lâu đài Schwerin tới, gặp người trong mơ!

Lâu đài Schwerin (Castle), ghé thăm Schwerin lần 2, Thứ Tư ngày 24.8.2022/Trần Kim Lan 


657."Công giáo, Tin lành" chung nhà 

"Michaelis nhà Chúa" - di sản UNESCO lưu đời!

Hildesheim, ghé thăm Hildesheim lần 2, thứ Tư ngày 24.8.2022/Trần Kim Lan 


658.Đi Đông, đi Tây... Khắp nơi 

"Lâu đài tình ái" (Marienburg) vẫn ngời tình yêu! 

Tại "Lâu đài tình ái" (Marienburg, lần thứ tư ghé thăm, sau lần đầu ghé thăm Trần Kim Lan đã viết 1 bài thơ (ca), đã phổ nhạc, chưa phối âm nên chưa có ca sĩ hát, hy vọng một ngày nào đó, ca khúc sẽ đến với đời...), thứ Sáu ngày 26.8.2022/Trần Kim Lan

Ghi chú: Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của cuộc "Hành hương xuyên thế kỷ" của Trần Kim Lan, kể từ tháng 6, 7, 8/2022  với 9 EURO 1 tháng nhân vụ "bù bão giá", có thể đi tàu hỏa, xe bus, tàu ngầm... khắp nước Đức. Trần Kim Lan đã hoàn thành cuộc "Hành hương xuyên thế kỷ" một cách tốt đẹp không ngờ: vẫn khỏe mạnh (chỉ bị hỏng 1 móng chân thứ hai của bàn chân phải, vì chắc đi nhiều, vì Trần Kim Lan đã rút kinh nghiệm, đi bộ nhiều, phải đi giày vải, nhưng đôi lúc phải chạy cho kịp chuyển tàu, ngón chân thứ hai dài hơn ngón cái, chắc là chạm vào mũi giày nên bị sưng và đau, nhưng không sao, cuộc hành hương vẫn tiếp tục. Bây giờ thì không đau nữa, đang thay móng. Lại nhớ cách đây hơn 20 năm hành hương cùng cộng đoàn Công giáo xuyên Châu Âu 3 lần, lần đầu cũng bị hỏng móng chân cái (bên phải), dạo đó vào dịp lễ Phục sinh, thời tiết lạnh, lại đi giày cao, đi nhiều nơi, nên móng chân bị hỏng, đau mãi, thay móng mới hết đau... ). Vì phải đi lại nhiều, để có sức khỏe để đi hàng mấy chục ngàn cây số cả đi lẫn về...  Nên phải ăn nhiều thịt, nhưng không béo thêm, cũng không gầy đi, chỉ số eo vẫn không thay đổi! Tuyệt vời! Tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn Đức Mẹ Maria, tạ ơn ông bà, cha mẹ, cô bác, anh chị em.. Đã luôn đồng hành cùng Trần Kim Lan trong cuộc hành hương... Tạ ơn  nước Đức! Trần Kim Lan sẽ viết lại chuyến đi lịch sử này sau...   


Thế là, sau gần 2 tuần nghỉ ngơi, lấy lại sức, mấy hôm nay Trần Kim Lan bắt đầu tập hợp hình ảnh, những gì đã ghi lại,  đã trải nghiệm qua 3 tháng "Hành hương xuyên thế kỷ"... Nhớ lại những gì đã trái qua mà thấy mình, sao lúc đó lại có thể đủ sức chịu đựng và liên tục đi như vậy? Đúng là từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ Trần Kim Lan lại đi nhiều và liên tục 3 tháng liền như thế! Ba tháng 9 Euro, thì cũng mất gần 1 tháng không sử dụng, vì đi Praha 2 tuần vào tháng 6, trước khi đi và về từ Praha cũng mất 2 tuần: suy nghĩ và nghỉ ngơi. Thế nên chỉ còn 2 tháng để đi. Mỗi tuần chỉ đi được 2 ngày: thứ Hai và thứ Năm, hoặc thứ Ba và thứ Sáu vì sau mỗi ngày đi về, phải nghỉ 1-2 ngày lấy lại sức, cuối tuần: thứ Bảy, Chúa Nhật không dám đi, vì sợ tàu đông người... Như vậy 2 tháng có khoảng 16 ngày để đi. Tới 8 nơi sinh của 8 Nhạc sĩ Thiên tài của nước Đức và nhân loại từ những thế kỷ trước, thêm 2 Nhà Văn, nhà Thơ nữa là 10 địa điểm. Những nơi nào gần những địa điểm trên, thì kết hợp đi trong 1 ngày 2, hoặc 3 địa điểm... Vé 9 Euro chỉ có thể đi tàu chậm, từ trên 100 km trở đi thường phải chuyển tàu từ 2 đến 4 lần, mỗi lần chuyển tàu đi tiếp thường hơn 1 tiếng, khoảng gần 200 km mất khoảng 4-5 tiếng trên tàu, chưa kể thỉnh thoảng tàu chậm, bỏ chuyến... Thế nên rất mệt mỏi sau mỗi chuyến đi. Lịch sinh hoạt hàng ngày phải thay đổi trong những ngày đi. Hôm nào đi là phải ăn sớm, ngủ sớm, thức dậy lúc nửa đêm: chuông đồng hồ kêu là tỉnh dậy ngay, tập thể dục như thường lệ, ăn sáng, chuẩn bị bánh mì kẹp thịt, nước, trái cây... Xong xuôi, trang điểm, mặc quần áo, nghỉ ngơi khoảng hơn nửa tiếng là khoác túi "du lịch bụi" lên đường. Trần Kim Lan thường đi chuyến sớm nnhất là 4 giờ 55', thế nên phải dậy sớm, từ nửa đêm để có thể thong thả lên đường, không phải hấp tấp, vội vàng. Có hôm họ bỏ chuyến, lại phải ngồi chờ ở nhà ga, đoạn đầu của bài viết này là viết ở nhà ga trong khi chờ tàu (vì bỏ chuyến).

Nhờ có chuyến đi lịch sử này mà Trần Kim Lan biết chạy để kịp thời gian chuyển tàu, từ trước đó lâu lâu cũng có đi tàu, nhưng chưa bao giờ phải chạy, vì thường là đi thẳng, không phải chuyển tàu. Hôm đầu tiên đi cùng nhóm bạn, thấy cô bạn nhảy cầu thang nhanh thoăn thoắt khi nghe anh xã giục nhanh lên tàu đến rồi, mà Trần Kim Lan bái phục và cười mãi, nghĩ chẳng bao giờ có thể chạy nhanh được như thế! Những ngày đi tàu được chứng kiến nhiều người phải chạy nhanh như gió, kể cả phụ nữ đẩy xe có con nhỏ cũng phi nhanh như ngựa phi, khiến Trần Kim Lan cũng phải vắt chân lên cổ chạy, thế nên, một lần bị "ếch vồ", may mà không sao cả! 

"Đi một ngày, học được sàng khôn" qủa không sai! Mục đích của Trần Kim Lan trong chuyến đi này là "Hành hương xuyên thế kỷ" về những vùng đất đã sinh ra những Vĩ nhân của nước Đức, của nhân loại, những Thánh đường xa xưa... Để cầu nguyện, cầu bình an cho nhân loại, cho gia đình, người thân, bạn bè...  Thế nên, như có động lực thúc đẩy, như có Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria, Thiên Thần, Thánh Thần, Vĩ nhân, ông bà, cha mẹ, cô bác, anh chị em... Nâng đỡ, Trần Kim Lan tự nhiên thấy khỏe mạnh hẳn lên, không hề thấy đau nhức gì cả, chỉ khi ngồi lâu trên tàu thì chân hơi nhức nhối, nhưng sau đó lại hết đau, lại băng băng trên những dặm trường, mặc cho nắng mưa, cứ tiếp tục hành trình! Cũng may, Trời thương, 3 tháng qua không lạnh, rất ít khi mưa, nắng nóng thì Trần Kim Lan không ngại, chỉ sợ mưa lạnh thôi. Vì đi hành hương một mình, muốn có hình lưu lại, Trần Kim Lan thường tự chụp, nhiều khi đang loay hoay tự chụp thì có người hỏi có muốn chụp ảnh hộ không? Tất nhiên là Trần Kim Lan như vớ được vàng, gật đầu lia lịa, khiến các nhiếp ảnh gia cũng phì cười. Có cả nam lẫn nữ, cả già lẫn trẻ, cả người Đức, lẫn người Châu Á, Trung Đông... Ai cũng sẵn lòng, vui vẻ tác nghiệp... Giúp Trần Kim Lan lưu lại được hình ảnh trong những chuyến đi. Trên tàu Trần Kim Lan cũng luôn gặp những người tốt khi Trần Kim Lan hỏi đường, chuyển tàu, ai cũng nhiệt tình chỉ dẫn. Nhà ga Hannover và các nhà ga trên khắp nước Đức, chuyến đi nào Trần Kim Lan cũng ra nhà ga xin lịch trình đi, lúc về cũng vậy, nhà ga đều cho lịch trình đi cụ thể, nên không bị lỡ tàu. Chỉ còn vài tuần cuối, thì Trần Kim Lan tự tìm lịch trình đi trên mạng, nhưng lúc về vẫn xin lịch trình đi từ nhà ga, cho chắc chắn, vì giờ có sự thay đổi. Tàu 9 Euro lúc về, dù là không phải ngày cuối tuần, cũng rất đông người, nhưng không hỗn loạn, không nghe tiếng cãi nhau, không nghe lời chửi nhau, tuy có lúc chen chúc, chật ních người, nhưng tất cả đều văn minh, lịch sự... Đôi lúc cũng thấy những thanh niên đứng dậy nhường chỗ cho người già, phụ nữ, Trần Kim Lan có lần cũng được nhường chỗ và cũng đứng lên nhường chỗ cho phụ nữ có thai... Nhìn chung là thế, nhưng cũng có một vài nhóm thanh niên trẻ ngồi buôn chuyện với nhau và mặc cho người già đứng cạnh chồn chân mỏi gối cũng quyết ngồi im không nhường chỗ! 

Trên tàu, đa số hành khách im lặng, mắt dán vào điện thoại hoặc nghe nhạc, đọc sách báo... chỉ có một số nhóm thanh niên, học sinh thì nói chuyện rôm rả, cười to. Nhưng cũng còn có người vô ý thức nói chuyện điện thoại rất to, như chốn không người. Đặc biệt trên xe Flixbus đi Praha, có một thanh niên ngồi sau, nói chuyện điện thoại hàng tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, lại nói rất to, Trần Kim Lan khó chịu lắm, nhưng cố gắng chịu đựng... Cũng may, cuối cùng người này cũng ngồi im, chậm vài phút nữa thôi là Trần Kim Lan sẽ lên tiếng yêu cầu nói nhỏ... 

Trên tàu, Trần Kim Lan thường im lặng, nhìn ra ngoài trời ngắm cảnh thiên nhiên, ngắm những ngôi nhà ngói đỏ xinh xắn xen giữa rừng cây, núi đồi xanh ngắt, thơ mộng, thỉnh thoảng có nơi có nhà thờ cũng xinh xắn, nhưng tháp nhà thờ cao vút lên xen giữa cư dân. Những ngôi nhà hầu hết không có tầng lầu, mái nhọn hình chóp nón để mưa tuyết không bị đọng lại trên mái nhà, cửa sổ nhỏ xíu như chuồng chim, để khỏi bị lạnh và phòng chống trộm... Tiếc là không chụp được ảnh, vì tàu chạy, khó chụp... Cảnh núi rừng trập trùng cứ loang loáng ẩn hiện theo nhịp chạy của tàu... Ngắm cảnh mặt trời mọc, ánh hoàng hôn thấp thoáng sau những lùm cây... Và âm thầm hát những bài Thánh ca do Trần Kim Lan sáng tác và cầu nguyện... Những chuyến đi đã giúp Trần Kim Lan hiểu mình, hiểu người và hiểu đời hơn! Nhớ lại cách đây hơn 20 năm, Trần Kim Lan đã 3 lần đi Hành hương cùng cộng đoàn Công giáo ở Đức xuyên Châu Âu, tới những vùng đất Thánh: Vatican, Ý, Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha... Sau những chuyến đi đó, Trần Kim Lan đã hoàn thành 2 tập Thánh thi, trong đó có rất nhiều bài ca mà Trần Kim Lan đã sáng tác và hát ngay trên xe bus, trong chuyến hành hương... Và sau này, Trần Kim Lan đã tự học ký âm nhạc và phổ nhạc cho những bài thơ (ca) của mình. Trong chuyến hành hương một mình này, những ca khúc cách đây hơn 20 năm mà Trần Kim Lan đã sáng tác, đã luôn đồng hành cùng Trần Kim Lan trên tàu, trên những chặng đường dài của cuộc hành hương xuyên thế kỷ, mà Trần Kim Lan luôn hát thầm trong đầu và cầu nguyện chuyến đi bình an đó là những ca khúc: 

- Con dâng tặng bài ca

- Tinh yêu Thiên Chúa là đường hy vọng 

- Vì Thiên Chúa tới

- Sứ điệp tình yêu 

- Sứ điệp hoán cải

- Dưới chặng đường Thánh giá 

- Những Thiên Thần Raphael...

(Những ca khúc này Trần Kim Lan đã phổ nhạc và có ca sĩ hát, đã đăng tải trên trang Trần Kim Lan Youtuber, tra trên Google sẽ thấy)

Đó chính là sức mạnh, là động lực vô biên đã giúp Trần Kim Lan vượt qua được tuổi tác (lứa tuổi "gần trời, xa đất" ), vượt qua sức khỏe (trước đó, thời tiết lúc nóng, lúc lạnh, Trần Kim Lan hay đau khắp mình, phải uống thuốc giảm đau hàng tháng liền), hoàn thành chuyến hành hương theo đúng dự định, mong muốn! Đợt hành hương cùng cộng đoàn Công giáo Trần Kim Lan đã cho ra đời 2 tập Thánh thi (ca), nhiều bài thơ (ca khúc) đã được in, được phố nhạc, có ca sĩ hát qua 3 tập thơ: 

- Tiếng lòng (Thơ Trần Kim Lan, nhà Xuất bản Văn học (Qúy I.2010, sách dày 107 trang)

- Bóng thời gian (Thơ Trần Kim Lan, nhà Xuất bản Văn học (Qúy IV. 2010, 138 bài thơ lục bát, sách dày 210 trang)

- Khúc hát yêu thương (Thơ Trần Kim Lan, nhà Xuất bản: Hội Nhà văn, Qúy IV. 2012, 3 trong một: Khúc hát yêu thương, Trăn trở, Tình người viễn xứ, sách dày 500 trang). Đó là những điều đặc biệt xảy ra trong chuyến hành hương cùng cộng đồng Công giáo và "Điều kỳ diệu" đã xảy ra nữa là: Trước khi đi Hành hương, Trần Kim Lan đã gọi điện thoại về cho anh trai ở Hà Nội, được biết tin anh đang ốm đau, bác sĩ bảo phải thay gan mới có hy vọng sống... Trần Kim Lan rất buồn và lo cho anh trai, nên đã thêm lời cầu nguyện cho riêng anh và vài tháng sau, gọi điện thoại cho anh trai, anh báo tin bệnh đã khỏi, không phải thay gan nữa, chắc là lời cầu nguyện của Trần Kim Lan đã thấu đến Trời, đã tác động đến anh trai: anh luyện tập đi bộ hàng ngày trong mấy tháng liền... Và khỏi bệnh, sống lâu thêm hơn 20 năm, cho tới tháng 10/2021...

Đợt Hành hương này, Trần Kim Lan chỉ có ý định tới thăm những vùng đất đã sinh ra những Vĩ nhân của nước Đức, của nhân loại từ những thế kỷ trước, để cầu bình an cho nhân loại, cho gia đình, bạn bè... Thế nhưng, đầu tháng 7.2022, biết tin người thân của Trần Kim Lan đã gặp rắc rối lớn vì giúp người... Trần Kim Lan đã rất lo lắng và luôn thêm lời cầu nguyện riêng cho người thân và "Điều kỳ diệu" cũng lại xảy ra: Người thân của Trần Kim Lan đã "vượt qua" được vận hạn!

Tạ ơn Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria, ông bà, cha mẹ, cô bác, anh chị em... Đã đồng hành cùng Trần Kim Lan trong chuyến Hành hương xuyên thế kỷ này! Tạ ơn nước Đức với vé 9 Euro 

Trần Kim Lan đã hoàn thành ước mơ hành hương xuyên thế kỷ thật tuyệt vời! Và đây là "điều kỳ diệu" nữa: 6 bài thơ (ca) đã ra đời trong chuyến Hành hương xuyên thế kỷ, mặc dù Trần Kim Lan đã quyết định "nghỉ hưu, gác bút!"


Chùm thơ (nhạc) Hành hương xuyên thế kỷ 


1.Hành hương đất Thánh Vĩ nhân 


Hành hương đất Thánh Vĩ nhân 

Một mình lặng lẽ âm thầm 

Dường như Thiên Thần nâng cánh 

Người, xe nhẹ bước phong vân. 


Dường như có tiếng dương cầm 

Nhạc Beethoven, Mozart, Bach... Bổng trầm 

Đường dài dường như ngắn lại 

Thoảng tiếng người xưa ân cần. 


Phục Hưng, Ánh sáng kỷ nguyên 

Thiên Chúa ngự trị muôn tim

Thiên tài văn, thơ, nhạc, họa...

Châu Âu đỉnh cao mọi miền! 


Lần theo đất Thánh Vĩ nhân   

Chiêm ngắm, suy ngẫm âm thầm 

Nhân loài nay quên Thiên Chúa 

Đàn xưa rung khúc trầm buồn,

thở than!

Bắt đầu Hành hương đất Thánh Vĩ nhân thứ Hai ngày 13.6.2022 


2.Hành hương ngược dòng thời gian 


Hành hương ngược dòng thời gian 

Thăm vùng đất thánh Vĩ nhân nhân loài 

Nghe chuông đồng vọng nơi nơi 

Thánh đường kỳ vĩ, Chúa Trời uy nghi! 


Đường dài, dài bước chân đi

Thức khuya, dậy sớm quản gì 

Một mình xăm xăm khuya sớm 

Quên đời, quên khổ, sân si! 


Vĩ nhân nâng bước, thầm thì 

Lạ chưa càng đi càng khỏe 

Gót son rảo bước thần kỳ 

Dường như, Vĩ nhân sánh bước! 


Chúa Trời lặng thầm đồng hành 

Nắng lấp lánh, bầu trời xanh mênh mông 

Người xưa nâng gót sen hồng 

(Đồ Rê Mi Fa Son La Si Đố

Đố Sí La Son Fa Mi Rê Đồ)

Vĩ nhân dìu dặt cung buồn đời nay 


Đời nay Chúa ngự trên mây 

Đời xưa Chúa ngự, cầm tay nhân loài! 

Thứ Hai ngày 18.7.2022/Trần Kim Lan 


3.Tình ca giao duyên thế kỷ 


Mình mới gặp nhau lần đầu 

Mà sao như đã biết nhau 

Mà sao như đã thân thiết 

Giao duyên thế kỷ nhiệm mầu! 


Vĩ nhân nâng bước chân hoa

Xưa, nay gặp gỡ giao hòa

Mây trời che mưa, che nắng 

Thắm thiết tình người, tình ca! 


Vừa quen, đã vội chia tay

Men tình vừa nhấp đã say

Xưa, nay tình người kỳ vĩ 

Đàn rung, mắt lệ dâng đầy! 


Chia tay mình hẹn với mình 

Xưa nay gặp gỡ ân tình 

Mai ngày biết người có nhớ 

Tình ca thế kỷ lung linh! 


Thứ Ba ngày 19.7.2022/Trần Kim Lan 


4.Cầu Trời ban phước 


Cầu mong thế giới yên bình 

Cầu đời hạnh phúc lung linh 

Cầu mong năm châu, bốn biển 

Tình người tỏa sáng muôn tim! 


Cầu Trời ban phước, đoái thương 

Triệt tiêu sự ác, nhiễu nhương 

Năm châu, bốn biển hòa hợp 

Sẻ chia hạnh phúc, vui buồn! 


Cầu mong bốn bể, năm châu 

Thương yêu gắn kết nhiệm mầu 

Năm châu, bốn bể là một

Chúa Trời ngự giữa thương yêu! 

Thứ Hai ngày 27.7.2022/Trần Kim Lan 


5.Vượt qua 


Đời không như là ước mơ 

Khó khăn, vận hạn luôn chờ

Thành tâm, vững tin, cầu nguyện 

Chúa Trời chẳng thể làm ngơ! 


Đời vui ngắn ngủi, buồn nhiều 

Vận xui ập đến, liêu xiêu 

Thuyền đời lênh đênh vô định 

Trời thương, thuyền cập bến yêu! 


Đời không như là ước mơ 

Đời không như là bài thơ 

Đường đời chông gai, trắc trở 

Tin Chúa, nguyện cầu "Vượt qua!" 


Thứ Hai 11.7.2022  - Thứ Năm ngày 18.8.2022/Trần Kim Lan 

Ghi chú : Sau hơn 1 tháng hành hương khắp nước Đức, viếng thăm Thánh đường...  nguyện cầu, người thân đã "Vượt qua!" được vận hạn! Tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn Đức Mẹ Maria, tạ ơn ông bà, bố mẹ, cô bác, anh chị... Đã nhận lời con cầu nguyện! 


6.Một mình gánh cả thế gian 


Một mình gánh cả thế gian 

Sớm khuya rẽ lối băng băng 

Chẳng quản nắng mưa, mệt mỏi 

Nguyện cầu nhân loại an khang! 


Một mình gánh cả thế gian 

Đất Thánh, Vĩ nhân ghé thăm 

Theo tàu băng đèo, vượt núi 

Cầu Trời ban phước bình an! 


Một mình gánh cả thế gian

Sớm khuya chẳng quản nhọc nhằn 

Thánh đường viếng thăm cầu nguyện 

Cầu Trời cải hóa nhân tâm! 6 bản nhạc Hành hương xuyên thế kỷ (Trần Kim Lan) 


Tốc ký: 


Hành hương xuyên thế kỷ (2)




Đã từ lâu Trần Kim Lan có ý định đi viếng thăm một số nơi trên nước Đức, nơi đã sinh ra những vĩ nhân của nước Đức từ những thế kỷ trước... Nhưng Trần Kim Lan lại đang mê mải với những vần thơ, rồi tiếp đến lại là tự nghiên cứu, học nhạc, rồi là những nốt nhạc, những bản nhạc và những bản thảo Thơ - Nhạc... 




Thế rồi, cuối cùng, cũng  đã hoàn thành những tập bản thảo "Thơ - Nhạc" thì dịch bệnh Chinavirus ập tới... Thế nên, dự định du lịch chưa thể thực hiện được... Mùa hè năm nay là năm thứ ba dịch bệnh. Nhiều người đã được tiêm Vaccin nên việc phong tỏa phòng dịch bệnh được dỡ bỏ. 


Thế là ý định đi du lịch trở lại. Trần Kim Lan đến hãng xe Flixbus hãng xe du lịch hỏi và chuẩn bị để khởi hành... (hãng xe du lịch giá rẻ, nhưng đi xa cũng kha khá tốn kém, may ta chỉ đi được vài ba nơi quan trọng thôi).


Cũng thời điểm này, Putin đã đưa quân xâm lược Ukraine. Cuộc chiến đẫm máu do Putin tiến hành đã khiến cho không chỉ Ukraine thiệt hại, lao đao khốn khổ mà còn khiến nước Đức, châu Âu và cả thế giới cũng bị ảnh hưởng... do lệnh cấm vận Nga của châu Âu, của khối NATO... đã đẩy giá xăng, dầu... tăng chóng mặt và từ đó, đã đẩy giá lương thực, thực phẩm tăng theo... Để "bù bão giá" cho dân, nước Đức đã thực hiện một số biện pháp, trong đó có biện pháp: "vé 9 Euro" cho mọi công dân... với 9 Euro 1 tháng, có thể đi mọi phương tiện: xe bus, tàu điện, tàu hỏa... trên khắp nước Đức! Nghe tin, Trần Kim Lan mừng qúa, ra nhà ga xem giờ tàu hỏa để chuẩn bị khởi hành. Nhưng nhìn vào lịch trình tàu đi lại không thấy có tàu chậm để đến những nơi định đến, chỉ có tàu nhanh, mà vé 9 Euro chỉ có thế đi tàu chậm! Không lẽ vé 9 Euro chỉ có thế đi quanh thành phố và những nơi gần? Hay là mình thử ra nhà ga hỏi xem sao? Thế nên Trần Kim Lan đã đến ngay nhà ga để hỏi nơi muốn đi trước tiên là thành phố Bonn (Thủ đô cũ của nước Đức), là nơi đã sinh ra nhà Soạn nhạc Thiên tài của nước Đức, của nhân loại... Và cũng là nơi mà một: "Thiên thần đẹp như tranh vẽ của những danh họa từ những thế kỷ trước" đã sinh ra và sinh sống ở đó, mà Trần Kim Lan đã có cơ duyên gặp gỡ, dù rất ngắn ngủi, đến và đi nhanh như một tia chớp... Nhưng đã lưu lại trong Trần Kim Lan những dấu ấn không thế xóa nhòa... 


Nhận được lịch trình đi vé 9 Euro tới Bonn, Trần Kim Lan vô cùng mừng rỡ, vì có thế đi tàu chậm tới thẳng thành phố Bonn! 


Nhận được lịch trình đi Bonn rồi,  nhưng Trần Kim Lan vẫn chưa đi ngay mà phải tới ngày 13.6 mới bắt đầu đi. Vì trước đó đã đi cùng nhóm bạn vào đúng dịp nghỉ lễ mừng Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chuyển đi đã khiến Trần Kim Lan rất căng thẳng vì lúc trở về, tàu đông chật cứng người không thể nhúc nhích... Lại nữa, vừa khi bắt đầu tháng 6, khi vé 9 Euro có hiệu lực, đã xảy ra tai nạn chết người trong một chuyển tàu tới Munich... Chắc là vì tàu quá tải, hay vì nguyên nhân khác? Dù sao cũng khiến Trần Kim Lan đắn đo, suy nghĩ...


"Đã muốn đi là phải đi!" Đây là cơ hội chắc là chỉ có một lần trong đời! Phải đi, đi thôi! Thế là hành trang "du lịch bụi "bắt đầu!




621.Mừng Chúa Thánh Thần Hiển linh 


9 Euro "bão giá" Ta - Mình dung dăng!


Lâu đài Bückeburg và Minden 6.6.2022/Trần Kim Lan 




622.Nặng lòng qúa khứ xưa, nay


Vĩ nhân, duyên nợ... Giờ này nơi đâu???


Thứ Hai ngày 13.6.2022 (15.5. Nhâm Dần) tại Bonn (Thủ đô cũ của Nước Đức), tại nhà tưởng niệm Nhà Soạn nhạc vĩ đại của nước Đức, của nhân loại: Ludwig Van Beethoven (17.12.1770/26.3.1827)/Trần Kim Lan 




623. Lặng thầm theo dấu người xưa 


Vui sầu thuở ấy vẫn chưa phai mờ! 


Thứ Hai ngày 13.6.2022 (15.5. Nhâm Dần) tại Bonn (Thủ đô cũ của Nước Đức)/Trần Kim Lan 




624.Quá khứ cầu nối tương lai 


Vần xoay duyên nợ trải dài buồn vui!


Thứ Hai ngày 13.6.2022 (15.5. Nhâm Dần) tại Bonn (Thủ đô cũ của nước Đức), tại nhà tưởng niệm nhà Soạn nhạc vĩ đại của nước Đức, của nhân loại: Ludwig Van Beethoven (17.12.1770/26.3.1827)/Trần Kim Lan


Chuyến hành hương xuyên thế kỷ đầu tiên tới vùng đất của những Vĩ nhân âm nhạc của nước Đức và của nhân loại, lúc đi Trần Kim Lan đi sớm 1 tiếng, để có thể về sớm, nhưng không có chuyến sớm, thế là ngồi chờ 1 tiếng tại nhà ga. Lúc về tàu lại bị chậm gần 2 tiếng, thế nên mệt quá, không thể ghé thăm Koln, về nhà luôn. Chuyến đi mệt mỏi, nhưng rất vui vì đã tới thăm nhà của nhà Soạn nhạc Beethoven, vào tận nơi đã sinh ra Nhạc sĩ, thấy tận mắt những kỷ vật của Nhạc sĩ... Chụp ảnh lưu niệm... Thời tiết lúc sáng sớm thì hơi se lạnh, nhưng trưa lại nắng đẹp. Chụp ảnh lia lịa, nhờ người chụp và cũng chụp ảnh cho người mình đã nhờ, vì nhiều người cũng đi một mình. 


Cảm giác như có Nhạc sĩ dẫn đường, cảnh và người rất thân quen... Những mong gặp lại "người xưa"... Nhưng chỉ đành hoài niệm... 




625.Đường trần cuối nẻo sắp qua


9 Euro "bão giá" rải chân hoa mọi miền!


Nước Đức bù "bão giá" cho mọi công dân sinh sống tại Đức với giá vé 9 Euro một tháng, có thể đi mọi phương tiện giao thông: tàu hỏa chậm, tàu điện, xe bus... Trên khắp nước Đức từ tháng 6 đến hết tháng 8-2022 (trong 3 tháng là 27 Euro)


1.6.2022 - 30.8.2022/Trần Kim Lan 




626.Eisenach sinh hạ một vĩ nhân 


Cung đàn nhạc Bach (21.3.1685 tại Eisennach/28.71750 tại Leizig) vang ngân muôn đời! 


Nước Đức, Eisenach thứ Năm 16.6.2022 (18.5 năm Nhâm Dần) /Trần Kim Lan


Thời tiết rất đẹp, nắng nóng, Trần Kim Lan phải đi bộ một đoạn dài, nhưng không thấy mệt mỏi, vừa đi vừa hỏi đường, ai cũng tận tình chỉ đường và giúp chụp ảnh lưu hình... 




Hôm nay lại được ngày nắng đẹp, Trần Kim Lan lại đi du lich "bụi",  về nơi đã sinh ra những vĩ nhân của nước Đức, của nhân loại... Đi về (thời gian ngồi trên tàu hỏa, thời gian viếng thăm...  trong vòng 18 tiếng với gần 900 km cả đi lẫn về, mệt  nhoài, nhưng vui vì cảm thấy rất tuyệt vời vì cảm thấy, dường như đã "được gặp các vĩ nhân"... Hai nhà văn, thơ nổi tiếng cách nhau không xa, nên đi thăm luôn trong ngày, vì mải mê chụp ảnh, quên quay video (mấy hôm trước ở nhà Soạn nhạc Bach, chợt nhớ ra, lại phải đội nắng quay lại để quay video... )  


Cách đây hơn 20 năm Trần Kim Lan cũng đã được hành hương đến những vùng đất Thánh ở Châu Âu: Ý, Pháp, Bồ Đào Nha... Và những bài thơ, ca, Thánh ca đã ra đời... Và bây giờ nhân vụ bù bão giá, với 9 EURO 1 tháng (trong 3 tháng: 6, 7,  8) có thể đến mọi vùng của nước Đức! Cơ hội chắc là "ngàn năm có một", cũng may, Trần Kim Lan còn có thể đi được... Và hy vọng có sức khỏe để tiếp tục "hành hương" viếng thăm các Vĩ nhân của những thế kỷ trước...  Mấy năm nay "tự cho phép nghỉ hưu, gác bút rồi"... Không biết có thể viết gì được nữa không??? (21.6.2023/Trần Kim Lan) 




627.Hanau có hai anh em Grimm


Huyền thoại cổ tích rung tim muôn người! 


Tại Hanau, nơi đã sinh và cũng là nơi yên nghỉ của hai anh em nhà Grimm  (4.1.1785/20.9.1863 và 24.2.1876/16.12.1859)/Thứ Ba ngày 21.6.2022/Trần Kim Lan 




628.Frankfurt am Main sinh đại Văn hào 


Thơ, văn, kịch, họa... Bước vào muôn tim!


Tại nhà bảo tàng, nơi sinh ra Goethe (28.8.1749/22.3.1832) Thứ Ba ngày 21.6.2022/Trần Kim Lan 




629. Còn đây thuở ấy, thuyền tình 


Dòng Main thổn thức... nhớ mình, mình ơi! 


Nước Đức Frankfurt am Main 16.6.1996 - Thứ Ba ngày 21.6.2022/Trần Kim Lan 




630.Tam Mã mệnh chiếu Nhâm Dần


Vần xoay nước Đức, lại xoay vần Praha!


Praha thứ Hai ngày 27.6.2022/Trần Kim Lan 




631.Viếng thăm nhà Mozart (27.1.1756 tại Salzburg, Áo/ 5.12.1791 tại wien, Áo) Vĩ nhân 


Thoảng nghe cung bổng, cung trầm đâu đây... 


Tại ngôi nhà đã sinh ra Vĩ nhân âm nhạc của nước Áo, của nhân loại nay là Bảo tàng lưu trữ kỷ vật... Thứ Năm ngày 30.6.2022/Trần Kim Lan


Từ Praha,  8 giờ 30' Trần Kim Lan đi xe Flixbus tới Wien lúc 13 giờ 30' và 19 giờ 40' lại từ Wien trở về Praha lúc 00 giờ 5'. Thời gian ngồi trên xe bus cả đi lẫn về gần 10 tiếng. Chỉ có khoảng 4 tiếng để đến thăm nhà Soạn nhạc. Ở Áo cũng nói tiếng Đức, thành phố cũng tương tự như Đức, nhưng hệ thống nhà ga không như nước Đức, nên khiến Trần Kim Lan không biết đi ra sao. Đang loay hoay tìm đường, thấy hai người thanh niên trẻ tuổi đi ngược chiều, vội hỏi thăm tầu đến nhà Soạn nhạc. Một người chỉ cho phải đi ngược lại, lại phải xuống tìm U nọ U kia, Trần Kim Lan ngớ người ra không hiểu, hai thanh niên bèn nói: "Đi theo tôi". Hai người dẫn Trần Kim Lan lên tầng trên và lại đưa xuống tầng ngầm và lại lấy vé hộ, Trần Kim Lan trả tiền, nhưng người thanh niên không lấy tiền (2, 40 Euro). Trần Kim Lan chỉ còn biết cảm ơn lòng tốt của người thanh niên xa lạ. Trước lúc chia tay, người thanh niên còn nhắc Trần Kim Lan chụp ảnh nhà ga, để lúc về nhớ đường. Trên đường đến nhà Mozart, Trần Kim Lan vẫn thầm cảm ơn hai người thanh niên xa lạ đã tận tình giúp đỡ, chỉ đường... Lúc về, tới được bến xe Flixbus cũng lại gặp một  người đàn ông Áo dẫn đường đi đến tận bến xe.. Cứ như là nhà Soạn nhạc Mozart đã nhờ người dẫn đường cho Trần Kim Lan vậy... Cách đây gần 4 năm, Trần Kim Lan đã có ý định đi Tiệp và đi Áo, đi Hung cùng anh trai cả, khi anh trai cùng 2 vợ chồng bạn du lịch vòng quanh châu Âu...  thế nhưng, tự nhiên dự định không thành, vì kế hoạch của anh trai có sự thay đổi... Trần Kim Lan chỉ tới Berlin gặp anh trai ở đó 2 ngày... Có lẽ Thiên Chúa đã hoạch định sẵn chuyến "Hành hương xuyên thế kỷ" của Trần Kim Lan, là phải đi và trải nghiệm một mình... Thế nên...


 Cả một ngày mệt mỏi, nhưng Trần Kim Lan rất vui và cảm ơn những người Áo xa lạ, đã giúp Trần Kim Lan đến được nhà Mozart! Về tới Praha đã 12 giờ đêm, đang lơ mơ thì thấy mọi người xuống gần hết, nên Trần Kim Lan cũng vội xuống theo, không ngờ, còn 1 bến nữa mới tới bến cuối cùng. Vợ chồng cậu em trai đi đón, không thấy nên gọi điện, đêm khuya, chẳng biết đang ở chỗ nào, điện thoại liên tục nhưng vợ chồng cậu em cũng không biết chỗ nào mà đón. Thế là phải đi taxi về nhà, mất 25 euro! Nhưng cũng may là hôm trước Trần Kim Lan đã hỏi và ghi lại địa chỉ nhà cậu em, nếu không chưa biết cách nào để về nhà? Chắc là linh cảm đã báo trước có chuyện xảy ra nên Trần Kim Lan mới ghi địa chỉ nhà cậu em... May quá! 


Sau chuyến đi Áo, ngày 2.7 Trần Kim Lan tham dự kỷ niệm thành lập câu lạc bộ Online "Hát vui, vui hát", thế nhưng Trần Kim Lan không hợp với âm thanh quá to ở phòng trà, nên tai ù, giọng khản đặc, nhưng đã đăng ký hát, nên cứ liều xem sao... Cuối cùng thì "hỏng toàn tập", vì bị lạc giọng, không hát nổi, dù sao cũng an ủi vì có mấy tấm hình đẹp!


Trần Kim Lan về sớm vì đi bộ, sợ về nhà muộn. Từ chợ Sapa đến nhà không xa, Trần Kim Lan đã đi bộ 2 lần tới đó, lần đầu đi cùng anh trai, lần hai đi một mình để nhớ đường... Thế nên đã không hẹn cậu em tới đón, cậu em dặn khi nào về, gọi cậu em tới đón, nhưng Trần Kim Lan trả lời: " Yên tâm, chị nhớ đường rồi! Không phải tới đón đâu!" Lúc đó cũng chưa tối, nghĩ rằng sẽ nhớ đường về, nào ngờ đi loanh quanh mãi cho đến khi trời tối hẳn vẫn loanh quanh ở quãng đường gần nhà, vì vẫn nhớ chỗ đó rất gần nhà cậu em. Thấy không ổn, nên đưa địa chỉ hỏi 2 người đàn ông Tiệp đang đứng bên ô tô, hình như đang sửa xe. Họ vui vẻ chỉ đường, nhưng đi loanh quanh thế nào mà lại gặp đúng 2 người đàn ông đó! Hai người cười ồ lên và nói: 


- Xin mời lên xe của tôi, tôi sẽ đưa bà về nhà!


- Vâng!


Và thế là Trần Kim Lan nhanh nhẹn vào xe, không chút đắn đo, suy nghĩ... Xe chạy rồi, mới chợt nghĩ: "Nếu họ là người không tốt, chở mình về nhà họ rồi làm bậy thì sao nhỉ?" Nhưng ý nghĩ chỉ chợt thoáng qua, vì Trần Kim Lan tin vào trực giác, linh cảm: "Họ là 2 người tốt!". Đúng vậy, chỉ loáng một cái, xe đã dừng lại trước nhà, chính là nơi Trần Kim Lan vừa rồi đã đi qua, mà có thể vì tối trời, vì cuống lên, không nhận ra... Thật là may mắn. Vì nếu không chưa biết cách nào để về nhà, vì không biết mình đang đứng ở chỗ nào mà gọi cậu em hay taxi tới? Về đến nhà, im re không dám kể lại cho vợ chồng cậu em, vì sợ cậu em cằn nhằn... Cảm ơn hai người đàn ông Tiệp xa lạ, đã sẵn sàng chở Trần Kim Lan về nhà, nếu không thì... Vì không hiểu sao, mỗi khi trời tối, Trần Kim Lan cứ như lạc vào mê cung? Chuyện là thế đó,  bây giờ mới kể... 




632.Bà cháu lần đầu gặp nhau 


Mà sao thân thiết... Nhiệm mầu: Tình thân!


Praha Chúa Nhật ngày 3.7.2022/Trần Kim Lan 




633.Lóng lánh nắng vàng


thành Praha 


Chuông điểm, Thánh hiện,


ngân nga gà vàng!


Praha, Chúa Nhật ngày 3.7.2022/Trần Kim Lan 




634.Cầu tình thuở ấy, năm xưa 


Còn đây kỷ niệm, còn ta với mình! 


Trên cầu tình Praha, Chúa Nhật ngày 3.7.2022/Trần Kim Lan 




635. Cuối cùng cũng tới Thánh đường 


Stephen, vua Hungary, cứu quê hương vĩnh hằng!


Pudapest thứ Hai ngày 4.7.2022/Trần Kim Lan 




636.Cầu tình, lâu đài lại qua


Thành Praha níu bước chân hoa chẳng rời! 




Lâu đài, cầu tình Praha 8.7.2022/Trần Kim Lan 




637.Thăm Nhà thờ cổ thành  Praha 


Thánh đường đồng vọng ngợi ca Chúa Trời!


Tại Thánh đường St Vitus, Praha Thứ Bảy ngày 9.7.2022/Trần Kim Lan 




638.Telemann (24.3.1681/25.6.1767), Handel (23.2.1685/14.4.1759). bừng tỉnh... giấc mơ 


Mừng Trần Kim Lan tới... Mà ngờ... Đang mơ! 


Nước Đức thứ Sáu ngày 15.7.2022/Trần Kim Lan 


Ghi chú: Trần Kim Lan hành hương tới vùng đất đã sinh ra những vĩ nhân của nhân loại đó là thành phố Madeburg và Halle, nơi sinh và nay là nhà Bảo tàng lưu trữ kỷ vật của hai nhà Soạn nhạc Thiên tài từ Thế kỷ 17 của nước Đức và thế giới - Cầu cho nhân loại được bình an: Đại dịch Chinavirus, chiến tranh... chấm dứt, và đặc biệt cho người thân, cho tất cả những ai đang gặp khó khăn, vận hạn... Tai qua, nạn khỏi... 




639.Richard Wagner (22.5.1813 (Leizig)/13.2.1883) bừng tỉnh, mơ màng 


"Ai như nữ sĩ họ Trần viếng thăm?"


Leizig, viếng thăm nơi đã sinh ra nhà Soạn nhạc Thiên tài, Vĩ nhân của nước Đức, của nhân loại, thứ Hai ngày 18.7.2022/Trần Kim Lan 




640.Thành Dresden "nghiêng nghé" vài lần 


Nay chân chạm đất, đất nâng chân người! 


Dresden thứ Hai ngày 18.7.2022/Trần Kim Lan 




641.Mặc cho nắng đổ, mưa rơi 


Nàng Thơ vẫn tới Schuhman (8.6.1816/29.7.1856) cười đàn vui!


Tại nơi sinh (nay là bảo tàng lưu trữ kỷ vật ..) của nhà Soạn nhạc thiên tài của nước Đức, của nhân loại, Zwickau thứ Năm ngày 21.7.2022/Trần Kim Lan 




Ghi chú: Gần cuối chặng đường Hành hương xuyên thế kỷ, hôm nay Trần Kim Lan bị "ếch vồ", lúc đang theo mọi người chạy leo lên cầu thang để kịp tàu, chẳng may vấp chân và bị "ếch vồ", may mà có Thiên Thần hộ mệnh đỡ, nên chỉ gập chân lại, túi xách đập mạnh xuống bậc thang, nhưng không hề bị đau gì hết! Hú vía! Hay là ngài Nhạc sĩ Thiên tài Schuhman bay tới đỡ chăng??? 




642.Thành Hamburg chặng cuối hành hương  


Brahms (7.5.1833 tại Hamburg/3.4.1897 tại Wien, Áo), Mendelssohn (3.2.1809 tại Hamburg /4.1.1847 tại Leizig) trỗi nhạc Thánh đường tiễn ai!


Hamburg thứ Năm ngày 28.7.2022/Trần Kim Lan 




Ghi chú: Sau đúng 2 tháng 6 và 7, với vé 9 EURO, Trần Kim Lan đã thực hiện được ước nguyện ấp ủ từ lâu là hành hương viếng thăm những quê hương đã sinh ra những Vĩ nhân về âm nhạc, văn, thơ của nước Đức, của nhân loại: 8 Thiên tài soạn nhạc, 2 Thiên tài văn thơ! Cả đi lẫn về chắc phải gần 20 nghìn km, ngồi tàu hỏa, chạy tàu, đi bộ... Chưa kể chuyến đi Praha, Áo (viếng thăm nơi đã sinh ra Mozart Vĩ nhân âm nhạc của nước Áo và nhân loại. Và viếng thăm Thánh đường Stephen tại Budapest (vua Hungary, anh hùng dân tộc giải cứu quê hương, được phong Thánh...) và tới Soltau thăm gia đình cháu... Còn 1 tháng vé 9 EURO nữa, sẽ tiếp tục đi tham quan, ngắm cảnh... cầu nguyện bình an cho nhân loại, cho gia đình...  Tạ ơn Thiên Chúa! Tạ ơn đời! Sau tháng 8 Trần Kim Lan sẽ dành thời gian nhớ lại, tốc ký lại 3 tháng "du lịch bụi" và phổ nhạc mấy bài thơ (ca)... 




643.Hamburg nay không tuyết, không anh


Mà sao vẫn thấy long lanh mắt người! 


Hamburg thứ Năm ngày 28.7.2022/Trần Kim Lan 




644.Người cùng muông thú hòa ca


Lắc lư du khách, ngân nga sóng tình... 


Bremen thứ Ba ngày 2.8.2022/Trần Kim Lan 




645.Nặng lòng duyên nợ với Ai


Ghé Koln, chân lại trải dài thành Bonn! 




Koln - Bonn (Ghé thăm thành Bonn lần thứ 2, thăm nơi Nhà Soạn nhạc thiên tài Beethoven đã sinh ra...), viếng thăm nhà thờ ở Koln và Bonn cầu nguyện cho thế giới bình an, cầu nguyện cho gia đình và người thân, bạn bè... Vạn sự bình an, tai qua nạn khỏi!


Thứ Năm ngày 4.8.2022/Trần Kim Lan


  Sau khi ghé thăm Koln (trung tâm và vương cung Thánh đường cạnh nhà ga Koln, lại tới Bonn lần 2 (vì lần đầu quên quay video, đoạn đường đến nhà Beethoven có gắn ảnh các nhà Soạn nhạc Thiên tài của Đức ... Nhưng đó chỉ là cái cớ... Chắc là Thiên Chúa muốn Trần Kim Lan trở lại nơi đây lần 2, để thử thách lòng kiên trì... Vì thời gian này Bonn đang sửa đường, nên tàu xe phải chuyển đổi... Trần Kim Lan đã đi nhầm tàu, ngược lại hướng Bonn, và sau khi hỏi người đồng hành trên tàu mới biết và phải xuống tàu, chờ tàu đi ngược lại... Thế là chậm mất 2 tiếng, dự tính đi sớm, về sớm trước 8 giờ tối, nhưng phải hơn 10 giờ tối mới về tới nhà. Nhưng rất vui vì đã tới được vương cung Thánh đường tại Koln và trở lại Bonn, quay được video hình ảnh các nhà Soạn nhạc Thiên tài của nước Đức, của nhân loại trên đường đi tới nhà Beethoven và đặc biệt là lần này Trần Kim Lan đã viếng thăm Thánh đường gần nhà Beethoven, đúng lúc Thánh đường mở cửa và đang hòa nhạc Beethoven... Cầu xin Thiên Chúa ban cho nhân loại, cho gia đình, người thân, bạn bè... Bình an! 




646.Rostock, Thánh đường Maria viếng thăm 


Chuông đồng hồ  điểm Thánh Thần hiện ra!


Rostock thứ Hai ngày 8.8.2022/Trần Kim Lan 




Ghi chú : Rostock  một ngày nắng đẹp, Trần Kim Lan rất may mắn viếng thăm Thánh đường Maria (được xây dựng từ Thế kỷ 13) gần ngay trung tâm Rostock đúng lúc chuông đồng hồ Thiên văn trong nhà thờ điểm, các Thánh hiện ra (giống như đồng hồ Thiên văn ở Praha) và Thánh lễ bắt đầu... 


Cầu cho nhân loại và gia đình, bạn bè bình an! 




647.Thành Schwerin cổ kính, mộng mơ


Níu chân lữ khách, ngẩn ngơ, quên về! 


Schwerin thứ Hai  ngày 8.8.2022/Trần Kim Lan 




648.9 EURO xóa tan giàu nghèo 


Đảo Sylt chạm sóng, sóng reo, biển cười! 


Đảo Sylt, thứ Năm ngày 11.8.2022/Trần Kim Lan 




Đi vòng quanh nước Đức, Praha, Áo, Hung... Lại trở về nơi xuất phát, nơi đã gắn bó hơn 30 năm... 




Tại Tượng 7 giấc ngủ vĩnh hằng, trước cửa Tòa Thị chính Hannover, cầu tình, hồ Maschee... 




649."Ta về ta tắm ao ta"


Hannover, Sant Elisabeth, Maschee.. Mãi là tình yêu!


Nhà ga Hannover, Sant Elisabeth, hồ Maschee... Chúa nhật ngày 14.8.2022/Trần Kim Lan 




650. Wolfsburg thành phố của ô tô 


Thánh đường là cả mộng mơ biển trời!


Wolfsburg thứ Ba ngày 16.8.2022/Trần Kim Lan 


Ghi chú: Trần Kim Lan chỉ muốn ghé thăm trung tâm thành phố, tới một nhà thờ gần trung tâm để cầu bình an cho nhân loại, cho gia đình, người thân và bạn bè... Thế nhưng tìm mãi không thấy nhà thờ nào, khác hẳn những thành phố khác, nhà thờ thường ngay trung tâm hoặc gần nhà ga. Thế nên Trần Kim Lan âm thầm cầu nguyện giữa trung tâm trời đất, chắc chắn là Thiên Chúa biết và nghe thấy... Cầu mong thế gian bình an! Cầu mong gia đình, bạn bè bình an! 




651.Hildesheim Thánh đường Marien viếng thăm 


Cây hồng ngàn tuổi thanh xuân mỉm cười!


Tại cây hồng ngàn tuổi, bên trong Thánh đường "MarienDom"  thành phố Hildesheim, thứ Ba ngày 16.8.2022, sau 1 ngày Lễ mừng Đức Mẹ Maria về trời/Trần Kim Lan 




652. Duyên nợ gì đây Telemann  ơi 


Magdeburg 2 lần tới, biết Người có hay?


Magdeburg thứ Ba ngày 16.8.2022/Trần Kim Lan 


Ghi chú: Trần Kim Lan đã ghé thăm Magdeburg, nhưng lần đầu tới sớm, không tìm thấy nhà lưu niệm của nhà Soạn nhạc Telemann, lại vội đi thành phố Hanau, hôm nay, sau khi ghé thăm Wolfsburg, Hildesheim, Trần Kim Lan quyết định lại đến Magdeburg, mong sẽ tìm được nhà lưu niệm của nhà Soạn nhạc Telemann! Và Trần Kim Lan đã đạt được mong muốn! 




653.Ơn Trời, con đã "Vượt qua!"


Ơn Cha, ơn Mẹ, Ông, Bà... Đoái thương!


Thứ Ba ngày 16.8.2022, tại Vương cung Thánh đường "Marien Dom" (Hildesheim, Đức) và Thứ Năm ngày 18.8.2022/Trần Kim Lan 




Sau hơn 1 tháng, kể từ khi biết người thân trong gia đình vì giúp người mà đang gặp rắc rối lớn, tới đâu, Trần Kim Lan cũng viếng thăm Thánh đường và đặc biệt thêm lời cầu nguyện cho người thân, nơi nào Thánh đường xa quá, không đủ thời gian, Trần Kim Lan cũng đứng giữa trời đất cầu nguyện... Và hôm nay "Điều kỳ diệu" đã tới: Người thân đã "Vượt qua" được vận hạn! Tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn Đức Mẹ Maria, tạ ơn các Thiên Thần, các Thánh, ông bà, cha mẹ, anh chị em... Đã hợp lòng cùng con cầu nguyện! 




654.Potsdam, Sanssouci.. Vừa gặp như quen...


Lâu đài Babelsberg Hoàng đế Wilhelm dẫn đường!


Potsdam, thứ Sáu ngày 19.8.2022/Trần Kim Lan


Ghi chú: cũng chỉ còn hơn 1 tuần nữa thì hết vé 9 EURO, hôm nay lại là ngày cuối tuần, thế nên tàu hỏa bỏ chuyến, chậm 2 tiếng, lại có rất đông thanh niên toàn mặc quần áo màu đen, vác đàn, nhạc cụ... tiệc tùng nhảy múa... trên tàu và ăn uống vứt rác, chai lọ, hộp bia, nước uống khắp các toa tàu, cảnh sát phải ra quân... Chưa bao giờ thấy trên tàu đầy rác như vậy. Họ vứt cả chai lọ vào bồn vệ sinh... Tàu đông chật ních người... Một ngày mệt nhoài, vì phải chờ đợi tàu, nhưng luôn vui vì "Hành hương, cầu nguyện, tạ ơn..." 




655.Xưa chê Berlin, phi vội tới Hannover 


Nay vượt đường trường "Brandenburg Tor" lưu hình! 


Thứ Hai ngày 22.8.2022/Trần Kim Lan 




656."Công chúa ngủ trong rừng" mời


Lâu đài Schwerin tới, gặp người trong mơ!


Lâu đài Schwerin (Castle), ghé thăm Schwerin lần 2, Thứ Tư ngày 24.8.2022/Trần Kim Lan 




657."Công giáo, Tin lành" chung nhà 


"Michaelis nhà Chúa" - di sản UNESCO lưu đời!


Hildesheim, ghé thăm Hildesheim lần 2, thứ Tư ngày 24.8.2022/Trần Kim Lan 




658.Đi Đông, đi Tây... Khắp nơi 


"Lâu đài tình ái" (Marienburg) vẫn ngời tình yêu! 


Tại "Lâu đài tình ái" (Marienburg, lần thứ tư ghé thăm, sau lần đầu ghé thăm Trần Kim Lan đã viết 1 bài thơ (ca), đã phổ nhạc, chưa phối âm nên chưa có ca sĩ hát, hy vọng một ngày nào đó, ca khúc sẽ đến với đời...), thứ Sáu ngày 26.8.2022/Trần Kim Lan


Ghi chú: Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của cuộc "Hành hương xuyên thế kỷ" của Trần Kim Lan, kể từ tháng 6, 7, 8/2022  với 9 EURO 1 tháng nhân vụ "bù bão giá", có thể đi tàu hỏa, xe bus, tàu ngầm... khắp nước Đức. Trần Kim Lan đã hoàn thành cuộc "Hành hương xuyên thế kỷ" một cách tốt đẹp không ngờ: vẫn khỏe mạnh (chỉ bị hỏng 1 móng chân thứ hai của bàn chân phải, vì chắc đi nhiều, vì Trần Kim Lan đã rút kinh nghiệm, đi bộ nhiều, phải đi giày vải, nhưng đôi lúc phải chạy cho kịp chuyển tàu, ngón chân thứ hai dài hơn ngón cái, chắc là chạm vào mũi giày nên bị sưng và đau, nhưng không sao, cuộc hành hương vẫn tiếp tục. Bây giờ thì không đau nữa, đang thay móng. Lại nhớ cách đây hơn 20 năm hành hương cùng cộng đoàn Công giáo xuyên Châu Âu 3 lần, lần đầu cũng bị hỏng móng chân cái (bên phải), dạo đó vào dịp lễ Phục sinh, thời tiết lạnh, lại đi giày cao, đi nhiều nơi, nên móng chân bị hỏng, đau mãi, thay móng mới hết đau... ). Vì phải đi lại nhiều, để có sức khỏe để đi hàng mấy chục ngàn cây số cả đi lẫn về...  Nên phải ăn nhiều thịt, nhưng không béo thêm, cũng không gầy đi, chỉ số eo vẫn không thay đổi! Tuyệt vời! Tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn Đức Mẹ Maria, tạ ơn ông bà, cha mẹ, cô bác, anh chị em.. Đã luôn đồng hành cùng Trần Kim Lan trong cuộc hành hương... Tạ ơn  nước Đức! Trần Kim Lan sẽ viết lại chuyến đi lịch sử này sau...   




Thế là, sau gần 2 tuần nghỉ ngơi, lấy lại sức, mấy hôm nay Trần Kim Lan bắt đầu tập hợp hình ảnh, những gì đã ghi lại,  đã trải nghiệm qua 3 tháng "Hành hương xuyên thế kỷ"... Nhớ lại những gì đã trái qua mà thấy mình, sao lúc đó lại có thể đủ sức chịu đựng và liên tục đi như vậy? Đúng là từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ Trần Kim Lan lại đi nhiều và liên tục 3 tháng liền như thế! Ba tháng 9 Euro, thì cũng mất gần 1 tháng không sử dụng, vì đi Praha 2 tuần vào tháng 6, trước khi đi và về từ Praha cũng mất 2 tuần: suy nghĩ và nghỉ ngơi. Thế nên chỉ còn 2 tháng để đi. Mỗi tuần chỉ đi được 2 ngày: thứ Hai và thứ Năm, hoặc thứ Ba và thứ Sáu vì sau mỗi ngày đi về, phải nghỉ 1-2 ngày lấy lại sức, cuối tuần: thứ Bảy, Chúa Nhật không dám đi, vì sợ tàu đông người... Như vậy 2 tháng có khoảng 16 ngày để đi. Tới 8 nơi sinh của 8 Nhạc sĩ Thiên tài của nước Đức và nhân loại từ những thế kỷ trước, thêm 2 Nhà Văn, nhà Thơ nữa là 10 địa điểm. Những nơi nào gần những địa điểm trên, thì kết hợp đi trong 1 ngày 2, hoặc 3 địa điểm... Vé 9 Euro chỉ có thể đi tàu chậm, từ trên 100 km trở đi thường phải chuyển tàu từ 2 đến 4 lần, mỗi lần chuyển tàu đi tiếp thường hơn 1 tiếng, khoảng gần 200 km mất khoảng 4-5 tiếng trên tàu, chưa kể thỉnh thoảng tàu chậm, bỏ chuyến... Thế nên rất mệt mỏi sau mỗi chuyến đi. Lịch sinh hoạt hàng ngày phải thay đổi trong những ngày đi. Hôm nào đi là phải ăn sớm, ngủ sớm, thức dậy lúc nửa đêm: chuông đồng hồ kêu là tỉnh dậy ngay, tập thể dục như thường lệ, ăn sáng, chuẩn bị bánh mì kẹp thịt, nước, trái cây... Xong xuôi, trang điểm, mặc quần áo, nghỉ ngơi khoảng hơn nửa tiếng là khoác túi "du lịch bụi" lên đường. Trần Kim Lan thường đi chuyến sớm nnhất là 4 giờ 55', thế nên phải dậy sớm, từ nửa đêm để có thể thong thả lên đường, không phải hấp tấp, vội vàng. Có hôm họ bỏ chuyến, lại phải ngồi chờ ở nhà ga, đoạn đầu của bài viết này là viết ở nhà ga trong khi chờ tàu (vì bỏ chuyến).


Nhờ có chuyến đi lịch sử này mà Trần Kim Lan biết chạy để kịp thời gian chuyển tàu, từ trước đó lâu lâu cũng có đi tàu, nhưng chưa bao giờ phải chạy, vì thường là đi thẳng, không phải chuyển tàu. Hôm đầu tiên đi cùng nhóm bạn, thấy cô bạn nhảy cầu thang nhanh thoăn thoắt khi nghe anh xã giục nhanh lên tàu đến rồi, mà Trần Kim Lan bái phục và cười mãi, nghĩ chẳng bao giờ có thể chạy nhanh được như thế! Những ngày đi tàu được chứng kiến nhiều người phải chạy nhanh như gió, kể cả phụ nữ đẩy xe có con nhỏ cũng phi nhanh như ngựa phi, khiến Trần Kim Lan cũng phải vắt chân lên cổ chạy, thế nên, một lần bị "ếch vồ", may mà không sao cả! 


"Đi một ngày, học được sàng khôn" qủa không sai! Mục đích của Trần Kim Lan trong chuyến đi này là "Hành hương xuyên thế kỷ" về những vùng đất đã sinh ra những Vĩ nhân của nước Đức, của nhân loại, những Thánh đường xa xưa... Để cầu nguyện, cầu bình an cho nhân loại, cho gia đình, người thân, bạn bè...  Thế nên, như có động lực thúc đẩy, như có Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria, Thiên Thần, Thánh Thần, Vĩ nhân, ông bà, cha mẹ, cô bác, anh chị em... Nâng đỡ, Trần Kim Lan tự nhiên thấy khỏe mạnh hẳn lên, không hề thấy đau nhức gì cả, chỉ khi ngồi lâu trên tàu thì chân hơi nhức nhối, nhưng sau đó lại hết đau, lại băng băng trên những dặm trường, mặc cho nắng mưa, cứ tiếp tục hành trình! Cũng may, Trời thương, 3 tháng qua không lạnh, rất ít khi mưa, nắng nóng thì Trần Kim Lan không ngại, chỉ sợ mưa lạnh thôi. Vì đi hành hương một mình, muốn có hình lưu lại, Trần Kim Lan thường tự chụp, nhiều khi đang loay hoay tự chụp thì có người hỏi có muốn chụp ảnh hộ không? Tất nhiên là Trần Kim Lan như vớ được vàng, gật đầu lia lịa, khiến các nhiếp ảnh gia cũng phì cười. Có cả nam lẫn nữ, cả già lẫn trẻ, cả người Đức, lẫn người Châu Á, Trung Đông... Ai cũng sẵn lòng, vui vẻ tác nghiệp... Giúp Trần Kim Lan lưu lại được hình ảnh trong những chuyến đi. Trên tàu Trần Kim Lan cũng luôn gặp những người tốt khi Trần Kim Lan hỏi đường, chuyển tàu, ai cũng nhiệt tình chỉ dẫn. Nhà ga Hannover và các nhà ga trên khắp nước Đức, chuyến đi nào Trần Kim Lan cũng ra nhà ga xin lịch trình đi, lúc về cũng vậy, nhà ga đều cho lịch trình đi cụ thể, nên không bị lỡ tàu. Chỉ còn vài tuần cuối, thì Trần Kim Lan tự tìm lịch trình đi trên mạng, nhưng lúc về vẫn xin lịch trình đi từ nhà ga, cho chắc chắn, vì giờ có sự thay đổi. Tàu 9 Euro lúc về, dù là không phải ngày cuối tuần, cũng rất đông người, nhưng không hỗn loạn, không nghe tiếng cãi nhau, không nghe lời chửi nhau, tuy có lúc chen chúc, chật ních người, nhưng tất cả đều văn minh, lịch sự... Đôi lúc cũng thấy những thanh niên đứng dậy nhường chỗ cho người già, phụ nữ, Trần Kim Lan có lần cũng được nhường chỗ và cũng đứng lên nhường chỗ cho phụ nữ có thai... Nhìn chung là thế, nhưng cũng có một vài nhóm thanh niên trẻ ngồi buôn chuyện với nhau và mặc cho người già đứng cạnh chồn chân mỏi gối cũng quyết ngồi im không nhường chỗ! 


Trên tàu, đa số hành khách im lặng, mắt dán vào điện thoại hoặc nghe nhạc, đọc sách báo... chỉ có một số nhóm thanh niên, học sinh thì nói chuyện rôm rả, cười to. Nhưng cũng còn có người vô ý thức nói chuyện điện thoại rất to, như chốn không người. Đặc biệt trên xe Flixbus đi Praha, có một thanh niên ngồi sau, nói chuyện điện thoại hàng tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, lại nói rất to, Trần Kim Lan khó chịu lắm, nhưng cố gắng chịu đựng... Cũng may, cuối cùng người này cũng ngồi im, chậm vài phút nữa thôi là Trần Kim Lan sẽ lên tiếng yêu cầu nói nhỏ... 


Trên tàu, Trần Kim Lan thường im lặng, nhìn ra ngoài trời ngắm cảnh thiên nhiên, ngắm những ngôi nhà ngói đỏ xinh xắn xen giữa rừng cây, núi đồi xanh ngắt, thơ mộng, thỉnh thoảng có nơi có nhà thờ cũng xinh xắn, nhưng tháp nhà thờ cao vút lên xen giữa cư dân. Những ngôi nhà hầu hết không có tầng lầu, mái nhọn hình chóp nón để mưa tuyết không bị đọng lại trên mái nhà, cửa sổ nhỏ xíu như chuồng chim, để khỏi bị lạnh và phòng chống trộm... Tiếc là không chụp được ảnh, vì tàu chạy, khó chụp... Cảnh núi rừng trập trùng cứ loang loáng ẩn hiện theo nhịp chạy của tàu... Ngắm cảnh mặt trời mọc, ánh hoàng hôn thấp thoáng sau những lùm cây... Và âm thầm hát những bài Thánh ca do Trần Kim Lan sáng tác và cầu nguyện... Những chuyến đi đã giúp Trần Kim Lan hiểu mình, hiểu người và hiểu đời hơn! Nhớ lại cách đây hơn 20 năm, Trần Kim Lan đã 3 lần đi Hành hương cùng cộng đoàn Công giáo ở Đức xuyên Châu Âu, tới những vùng đất Thánh: Vatican, Ý, Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha... Sau những chuyến đi đó, Trần Kim Lan đã hoàn thành 2 tập Thánh thi, trong đó có rất nhiều bài ca mà Trần Kim Lan đã sáng tác và hát ngay trên xe bus, trong chuyến hành hương... Và sau này, Trần Kim Lan đã tự học ký âm nhạc và phổ nhạc cho những bài thơ (ca) của mình. Trong chuyến hành hương một mình này, những ca khúc cách đây hơn 20 năm mà Trần Kim Lan đã sáng tác, đã luôn đồng hành cùng Trần Kim Lan trên tàu, trên những chặng đường dài của cuộc hành hương xuyên thế kỷ, mà Trần Kim Lan luôn hát thầm trong đầu và cầu nguyện chuyến đi bình an đó là những ca khúc: 


- Con dâng tặng bài ca


- Tinh yêu Thiên Chúa là đường hy vọng 


- Vì Thiên Chúa tới


- Sứ điệp tình yêu 


- Sứ điệp hoán cải


- Dưới chặng đường Thánh giá 


- Những Thiên Thần Raphael...


(Những ca khúc này Trần Kim Lan đã phổ nhạc và có ca sĩ hát, đã đăng tải trên trang Trần Kim Lan Youtuber, tra trên Google sẽ thấy)


Đó chính là sức mạnh, là động lực vô biên đã giúp Trần Kim Lan vượt qua được tuổi tác (lứa tuổi "gần trời, xa đất" ), vượt qua sức khỏe (trước đó, thời tiết lúc nóng, lúc lạnh, Trần Kim Lan hay đau khắp mình, phải uống thuốc giảm đau hàng tháng liền), hoàn thành chuyến hành hương theo đúng dự định, mong muốn! Đợt hành hương cùng cộng đoàn Công giáo Trần Kim Lan đã cho ra đời 2 tập Thánh thi (ca), nhiều bài thơ (ca khúc) đã được in, được phố nhạc, có ca sĩ hát qua 3 tập thơ: 


- Tiếng lòng (Thơ Trần Kim Lan, nhà Xuất bản Văn học (Qúy I.2010, sách dày 107 trang)


- Bóng thời gian (Thơ Trần Kim Lan, nhà Xuất bản Văn học (Qúy IV. 2010, 138 bài thơ lục bát, sách dày 210 trang)


- Khúc hát yêu thương (Thơ Trần Kim Lan, nhà Xuất bản: Hội Nhà văn, Qúy IV. 2012, 3 trong một: Khúc hát yêu thương, Trăn trở, Tình người viễn xứ, sách dày 500 trang). Đó là những điều đặc biệt xảy ra trong chuyến hành hương cùng cộng đồng Công giáo và "Điều kỳ diệu" đã xảy ra nữa là: Trước khi đi Hành hương, Trần Kim Lan đã gọi điện thoại về cho anh trai ở Hà Nội, được biết tin anh đang ốm đau, bác sĩ bảo phải thay gan mới có hy vọng sống... Trần Kim Lan rất buồn và lo cho anh trai, nên đã thêm lời cầu nguyện cho riêng anh và vài tháng sau, gọi điện thoại cho anh trai, anh báo tin bệnh đã khỏi, không phải thay gan nữa, chắc là lời cầu nguyện của Trần Kim Lan đã thấu đến Trời, đã tác động đến anh trai: anh luyện tập đi bộ hàng ngày trong mấy tháng liền... Và khỏi bệnh, sống lâu thêm hơn 20 năm, cho tới tháng 10/2021...


Đợt Hành hương này, Trần Kim Lan chỉ có ý định tới thăm những vùng đất đã sinh ra những Vĩ nhân của nước Đức, của nhân loại từ những thế kỷ trước, để cầu bình an cho nhân loại, cho gia đình, bạn bè... Thế nhưng, đầu tháng 7.2022, biết tin người thân của Trần Kim Lan đã gặp rắc rối lớn vì giúp người... Trần Kim Lan đã rất lo lắng và luôn thêm lời cầu nguyện riêng cho người thân và "Điều kỳ diệu" cũng lại xảy ra: Người thân của Trần Kim Lan đã "vượt qua" được vận hạn!


Tạ ơn Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria, ông bà, cha mẹ, cô bác, anh chị em... Đã đồng hành cùng Trần Kim Lan trong chuyến Hành hương xuyên thế kỷ này! Tạ ơn nước Đức với vé 9 Euro 


Trần Kim Lan đã hoàn thành ước mơ hành hương xuyên thế kỷ thật tuyệt vời! Và đây là "điều kỳ diệu" nữa: 6 bài thơ (ca) đã ra đời trong chuyến Hành hương xuyên thế kỷ, mặc dù Trần Kim Lan đã quyết định "nghỉ hưu, gác bút!"




Chùm thơ (nhạc) Hành hương xuyên thế kỷ 




1.Hành hương đất Thánh Vĩ nhân 




Hành hương đất Thánh Vĩ nhân 


Một mình lặng lẽ âm thầm 


Dường như Thiên Thần nâng cánh 


Người, xe nhẹ bước phong vân. 




Dường như có tiếng dương cầm 


Nhạc Beethoven, Mozart, Bach... Bổng trầm 


Đường dài dường như ngắn lại 


Thoảng tiếng người xưa ân cần. 




Phục Hưng, Ánh sáng kỷ nguyên 


Thiên Chúa ngự trị muôn tim


Thiên tài văn, thơ, nhạc, họa...


Châu Âu đỉnh cao mọi miền! 




Lần theo đất Thánh Vĩ nhân   


Chiêm ngắm, suy ngẫm âm thầm 


Nhân loài nay quên Thiên Chúa 


Đàn xưa rung khúc trầm buồn,


thở than!


Bắt đầu Hành hương đất Thánh Vĩ nhân thứ Hai ngày 13.6.2022 




2.Hành hương ngược dòng thời gian 




Hành hương ngược dòng thời gian 


Thăm vùng đất thánh Vĩ nhân nhân loài 


Nghe chuông đồng vọng nơi nơi 


Thánh đường kỳ vĩ, Chúa Trời uy nghi! 




Đường dài, dài bước chân đi


Thức khuya, dậy sớm quản gì 


Một mình xăm xăm khuya sớm 


Quên đời, quên khổ, sân si! 




Vĩ nhân nâng bước, thầm thì 


Lạ chưa càng đi càng khỏe 


Gót son rảo bước thần kỳ 


Dường như, Vĩ nhân sánh bước! 




Chúa Trời lặng thầm đồng hành 


Nắng lấp lánh, bầu trời xanh mênh mông 


Người xưa nâng gót sen hồng 


(Đồ Rê Mi Fa Son La Si Đố


Đố Sí La Son Fa Mi Rê Đồ)


Vĩ nhân dìu dặt cung buồn đời nay 




Đời nay Chúa ngự trên mây 


Đời xưa Chúa ngự, cầm tay nhân loài! 


Thứ Hai ngày 18.7.2022/Trần Kim Lan 




3.Tình ca giao duyên thế kỷ 




Mình mới gặp nhau lần đầu 


Mà sao như đã biết nhau 


Mà sao như đã thân thiết 


Giao duyên thế kỷ nhiệm mầu! 




Vĩ nhân nâng bước chân hoa


Xưa, nay gặp gỡ giao hòa


Mây trời che mưa, che nắng 


Thắm thiết tình người, tình ca! 




Vừa quen, đã vội chia tay


Men tình vừa nhấp đã say


Xưa, nay tình người kỳ vĩ 


Đàn rung, mắt lệ dâng đầy! 




Chia tay mình hẹn với mình 


Xưa nay gặp gỡ ân tình 


Mai ngày biết người có nhớ 


Tình ca thế kỷ lung linh! 




Thứ Ba ngày 19.7.2022/Trần Kim Lan 




4.Cầu Trời ban phước 




Cầu mong thế giới yên bình 


Cầu đời hạnh phúc lung linh 


Cầu mong năm châu, bốn biển 


Tình người tỏa sáng muôn tim! 




Cầu Trời ban phước, đoái thương 


Triệt tiêu sự ác, nhiễu nhương 


Năm châu, bốn biển hòa hợp 


Sẻ chia hạnh phúc, vui buồn! 




Cầu mong bốn bể, năm châu 


Thương yêu gắn kết nhiệm mầu 


Năm châu, bốn bể là một


Chúa Trời ngự giữa thương yêu! 


Thứ Hai ngày 27.7.2022/Trần Kim Lan 




5.Vượt qua 




Đời không như là ước mơ 


Khó khăn, vận hạn luôn chờ


Thành tâm, vững tin, cầu nguyện 


Chúa Trời chẳng thể làm ngơ! 




Đời vui ngắn ngủi, buồn nhiều 


Vận xui ập đến, liêu xiêu 


Thuyền đời lênh đênh vô định 


Trời thương, thuyền cập bến yêu! 




Đời không như là ước mơ 


Đời không như là bài thơ 


Đường đời chông gai, trắc trở 


Tin Chúa, nguyện cầu "Vượt qua!" 




Thứ Hai 11.7.2022  - Thứ Năm ngày 18.8.2022/Trần Kim Lan 


Ghi chú : Sau hơn 1 tháng hành hương khắp nước Đức, viếng thăm Thánh đường...  nguyện cầu, người thân đã "Vượt qua!" được vận hạn! Tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn Đức Mẹ Maria, tạ ơn ông bà, bố mẹ, cô bác, anh chị... Đã nhận lời con cầu nguyện! 




6.Một mình gánh cả thế gian 




Một mình gánh cả thế gian 


Sớm khuya rẽ lối băng băng 


Chẳng quản nắng mưa, mệt mỏi 


Nguyện cầu nhân loại an khang! 




Một mình gánh cả thế gian 


Đất Thánh, Vĩ nhân ghé thăm 


Theo tàu băng đèo, vượt núi 


Cầu Trời ban phước bình an! 




Một mình gánh cả thế gian


Sớm khuya chẳng quản nhọc nhằn 


Thánh đường viếng thăm cầu nguyện 


Cầu Trời cải hóa nhân tâm!


Thứ Sáu ngày 19.8.2022/Trần Kim Lan 




























Ghi chú: Trần Kim Lan sẽ lần lượt gửi ảnh chuyến đi và cả hành trang của chuyến hành hương: kỷ niệm, túi du lịch "bụi", hộp đựng bánh mì, đựng nước ...  Vì thời gian ở mỗi địa điểm rất eo hẹp: chỉ có 2- 3 tiếng cả đi về, chụp ảnh...  Nên nhiều khi không kịp uống nước, chỉ có thể ăn uống lúc chờ tàu, nếu có thời gian, đôi lúc phải ăn uống trên tàu... 


Trần Kim Lan sẽ dành thời gian phổ nhạc cho những bài thơ (ca) và gửi bài sau khi hoàn thành.


Nước Đức thứ Hai ngày 5.9.2022/Trần Kim Lan

Thứ Sáu ngày 19.8.2022/Trần Kim Lan 














Ghi chú: Trần Kim Lan sẽ lần lượt gửi ảnh chuyến đi và cả hành trang của chuyến hành hương: kỷ niệm, túi du lịch "bụi", hộp đựng bánh mì, đựng nước ...  Vì thời gian ở mỗi địa điểm rất eo hẹp: chỉ có 2- 3 tiếng cả đi về, chụp ảnh...  Nên nhiều khi không kịp uống nước, chỉ có thể ăn uống lúc chờ tàu, nếu có thời gian, đôi lúc phải ăn uống trên tàu... 

Trần Kim Lan sẽ dành thời gian phổ nhạc cho những bài thơ (ca) và gửi bài sau khi hoàn thành.

Nước Đức thứ Hai ngày 5.9.2022/Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào: