" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

96-Tôi hiểu ra rồi (Trần Kim Lan)

96-Tôi hiểu ra rồi





Ngài “Thổ địa“ ơi
Ngài yêu mến tôi
Muốn giữ tôi lại
Nên chẳng thể rời!

Vì đổi chủ nhà
Họ ruỗi tôi ra
Gây nhiều rắc rối
Gây nhiều phiền hà!

Vì chuyện sửa sang
Chuyển xuống thấp hơn
Chấn song, ẩm ướt
Khiến tôi bận lòng.

Hết tòa thẩm sơ
Lại trung thẩm chờ
Dù tôi thắng kiện
Mệt mỏi, bơ phờ.

Lần đầu trong đời
Rắc rối tơi bời
Tìm kiếm nhà khác
Cầu cứu nhiều người.

Có bao nhiêu nơi
“Thổ địa“ chào mời
Hợp đồng sắp ký
Mà lại phải thôi!

Ngài không cho đi
Vì duyên cớ gì?
“Thiên Chúa hiển hiện
Đất thiêng diệu kỳ!“

Tôi hiểu ra rồi
Vầng sáng ngời ngời
Nơi đây “đất Thánh“
Lưu đến muôn đời!

(Ghi chú: Dieterichs Strasse 17A-30159 Hannover Germany 
Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống – sau 10 năm nhận phép rửa tội)

20-5-2002/Trần Kim Lan


95-Bằng ánh sáng ngời, Chúa mở hồn con (Trần Kim Lan)

95-Bằng ánh sáng ngời, Chúa mở hồn con
(Tha thiết, tình cảm)




Khi con chưa biết Chúa Jesus là ai
Nhưng lễ Giáng sinh, con thường mong tới
Để đến nhà thờ, được mặc áo mới
Chiêm ngắm Đức bà và nghe Thánh ca.

Tiếng hát du dương, trầm bổng, ngân nga
Như từ trên Trời vọng xuống trần thế
Như tiếng Thiên Thần vang ngân khe khẽ
Xao động hồn con mãi những tháng năm.

Khi thấy dòng người lặng lẽ âm thầm
Lên trước bàn thờ để nhận bánh Thánh
Con cũng lên theo để được nhận bánh
Con đâu đã hiểu mình Chúa nhiệm mầu!

Thời gian trôi mau, thời gian trôi mau
Chúa dắt dìu con từng bước, từng bước
Chúa đến bên con chói lòa ân phước
“Bằng ánh sáng ngời – Chúa mở hồn con
Chú chỉ cho con thấy nước Thiên đường!"

(Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - sau 10 năm
được nhận Lễ rửa tội)

7-6-1992/20-5-2002/Trần Kim Lan


148-Sinh bởi Thần khí, nước Trời sẽ tới (Trần Kim Lan)

148-Sinh bởi Thần khí, nước Trời sẽ tới



Ông Ni-cô-đê-mê, thủ lĩnh Do-thái, thuộc nhóm Pha-ri-sêu
Một đêm, ông đến gặp Chúa Giê-su, nói
“Thầy thuộc nước Trời, qua những dấu lạ
Chúa sai Thầy đến, Chúa ở cùng Thầy?”

“Chẳng được sinh lần nữa bởi ơn Trời
Thì chẳng ai thấy được nước Thiên Chúa!”
“Người đã già, làm sao sinh được nữa?
Lại phải vào lòng mẹ sao?” Ni-cô-đê-mê thưa.

“Bởi người sinh ra là xác thịt người
Sinh bởi nước, Thần khí, là Thần khí
Sinh bởi Thần khí, nước Trời sẽ tới
Phải sinh lần nữa, mới về Thiên đường.

Gió trời tự do thổi khắp bốn phương
Nghe tiếng gió, biết gió từ đâu đến
Ai bởi Thần khí sinh ra cũng vậy
“Thần khí ấy, chỉ Thiên Chúa ban cho!”

“Làm sao chuyện ấy có thể xảy ra?”
“Ông là Thầy Ít-ra-en, lại không biết được?
Tôi nói sự thật – vì Tôi đã biết
Chỉ con Chúa, từ Trời xuống, biết thôi.

Chuyện dưới đất, các ông còn nghi ngờ
Thì chuyện trên trời, làm sao hiểu nổi?
Khi Mô-sê giương cao rắn, Ít-ra-en được cứu
Con Thiên Chúa cũng phải được giương cao!

Ai tin con Chúa, sống lại muôn đời
Vì yêu loài người, con Chúa xuống thế
Ánh sáng giáng ngự, để phân lành, dữ
Ai làm điều ác thì chuộng tối tăm.

Ai theo sự thật, ánh sáng ở cùng
Bởi việc Người làm, nhận biết Chúa khiến
Con Chúa giáng trần, chẳng để lên án
Ai tin con Chúa, sẽ được cứu độ!”

(Dựa theo các sách Tin Mừng Ga-3/18/KTTƯ)


27-11-2003/Trần Kim Lan

Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

94-Qủy sứ và Thiên Thần (Trần Kim Lan)

94-Qủy sứ và Thiên Thần
(Tha thiết, tình cảm, giọng kể chuyện)



  Ở trong ta cùng có
 “Qủy sứ và Thiên Thần“
 Khi đói nghèo, khốn khó
 Qủy luôn luôn thì thầm:

 “Dại gì mà Thánh thiện
  Để chịu khổ, chịu nghèo
  Muốn lắm tiền, nhiều của
  Cần gì phải đắn đo!

  Đời người thật ngắn ngủi
  Hãy sống cho thỏa thuê
  Cũng vậy thôi: tốt - xấu
  Sang, hèn - đều ra tro?!“

  Ngày, đêm qủy thủ thỉ
  Ngủ cũng không được yên
  Lời mê say, đường mật
  Cám dỗ ta thường xuyên!

  Thiên Thần không chịu được
  Đứng giữa qủy và ta:
  Kìa - địa ngục, biển lửa
  Đó – Thiên đường bao la…

  Địa ngục - cho kẻ ác
  Thiên đường – cho người hiền
  Để đến được nước Chúa
  Sống làm người thiện lương!“

  Mỗi khi qủy cám dỗ
  Mỗi khi sắp sa đà
  Có Thiên Thần nâng đỡ
  Qủy hậm hực lùi xa !


  15-11-1997/Trần Kim Lan

93-Dấu chỉ duy nhất (Trần Kim Lan)

93-Dấu chỉ duy nhất



Lại thêm một lần nữa
Nhận lời con cầu xin
Cha không cho dấu chỉ
Mà con hằng chờ mong!

Buồn sao sâu thăm thẳm
Thăm thẳm hơn biển sâu
Tâm hồn sao trĩu nặng
Như gánh cả địa cầu!

Da - vin – ci  mật mã,
Sự thật? Chính ý Cha?
Không! Không! Khủng khiếp qúa
 Cha thử thách thôi mà!

 Hy vọng vẫn chưa mất
 Vẫn xin Cha đoái thương:
 “Ban dấu chỉ duy nhất
 Ngày trở lại Thánh đường!”

(Ngày Đức Benedict XVI, tại Đại hội
giới trẻ thế giới Tại Sydney)
17-7-2008/Trần Kim Lan


92-Xin Cha mở hồn con (Trần Kim Lan)

92-Xin Cha mở hồn con
(Để hát cầu nguyện hàng ngày )





Ngày mỗi ngày cầu xin
Xin Cha cho dấu chỉ
Để củng cố đức tin
“Chúa đã hằng giáng thế!“

Ngày mỗi ngày cầu xin
Xin Cha cho dấu chỉ:
“Là hội Thánh tông truyền
 Đường dẫn về nước Chúa!“

Vì “Mật mã Da Vinci”
Thực? Hư? Đầy bí ẩn
Định mệnh, số tử vi
 “Ôi! Đức tin... chao đảo...”

Ngày mỗi ngày cầu xin:
“Thánh đường con trở lại
 Ngày mừng Chúa giáng sinh
 Chúa là Chúa cứu độ ! »

Hay chuyện chẳng thường tình
“Đức Benedict mười sáu
Không đến được Sydney
Ngày đại hội giới trẻ !”

Ngày mỗi ngày cầu xin
Xin Cha cho dấu chỉ
Xin Cha mở hồn con
Để mở hồn nhân loại!

(Ghi chú: ĐHGT 15-7/20-7-2008)

Nước Đức 19-10-2006 /15-4-2007
Trần Kim Lan


Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

91-Để địa đàng vĩnh hằng (Trần Kim Lan)

91-Để địa đàng vĩnh hằng



Nhân loại đang hoang mang
Bởi nóng, lạnh khác thường
Bởi sóng thần, động đất…
"Địa đàng... sẽ tan hoang!"

Để cấp cứu cõi trần
Thiên hạ đang họp bàn,
Hạn chế Cac –bon -nic...
"Sạch môi trường "- đáng làm!“

Nhân loại cần cây xanh
Như cần ngủ, uống ăn
Như cần mưa và nắng
"Nữu Ước (New York) - đang sửa lầm!"

Thiên hạ đang "sập sình"
"Hãy: “Cấp cứu" cõi trần
Bài ca nào cảnh tỉnh:
"Sự ác tràn thế gian?"

Hãy cấp cứu, tối cần
Tội phá thai - giết người
Thiên hạ có bàn đến?
"Hay chuẩn ưng - tiếp tay?"

Vũ trụ , cùng muôn loài
Nhiệt độ giảm hay tăng
Loài người có làm được
Hay chỉ Đấng quyền năng?

Lũ lụt lại lửa thiêu
Chiến tranh rồi mất mùa
Đời tai ương, khốn khó
Bởi sự ác mà ra!

Để mặt đất bình yên
Nhân loại cần thiện tâm!
"Chớ giết người - tội trọng
Để địa đàng vĩnh hằng!"


7-7-2007/Trần Kim Lan

90-Để hoán cải đời, hoán cải nhân tâm (Trần Kim Lan)

90-Để hoán cải đời, hoán cải nhân tâm



Con chán nản, vì cuộc đời bế tắc
Cha dạy khuyên con: “Chớ có nản lòng!”
Con thất vọng bởi cầu xin chẳng được
Cha nhắc nhở con: “Phải biết kiên tâm!”

Giữa cô đơn, con thấy đời vô vị
Cha chỉ cho con: “Đời đẹp vô cùng!”
“Hãy viết Thánh thi – Hoàn thành sứ điệp
Đem ánh sáng Chúa – xua tan tối tăm!”

Hãy viết tiếp đi – tình yêu Thiên Chúa
Để hoán cải đời – hoán cải nhân tâm
Tình yêu Thiên Chúa ngời sáng, chan chứa
Cánh cửa Thiên đường hằng mở, chờ trông!


1-12-2002/Trần Kim Lan

89-Hãy bay vào đời (Trần Kim Lan)

89-Hãy bay vào đời



Có hạnh phúc nào hơn, Chúa viếng thăm
Chúa ngự hồn con, thơ con chắp cánh
Có hồng ân nào hơn, Chúa đoái thương
“Nhờ tình thương Chúa, hồn con được sáng!”

(ĐK). Hỡi gió, hỡi mây cùng với muôn loài
Hãy cất tiếng ca: Tạ ơn Thiên Chúa
“Con tạ ơn Chúa – Chúa tể đất trời
Vì chính Nhờ Chúa - hồn con đổi mới!”

Hãy đem lời Chúa - ngự giữa lòng người
Đem tình yêu Chúa - thắp sáng giữa thế
“Thơ ơi! Thơ ơi! Hãy bay vào đời
Hãy mở cửa Trời - người người được thấy!”


2-11-2003/Trần Kim Lan

Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

88-Bí ẩn trong đêm (Trần Kim Lan)

88-Bí ẩn trong đêm
Xem tại đây:
(Bí ẩn đêm trường) 






(Dù bao nhiêu học giả
Bao triết lý uyên thâm
Sánh đâu bằng: Sự thật
Có Chúa ngự Thiên đường!”

Chúa đã cho tôi thấy
Linh Hồn… giữa đêm trường
Họ nhẹ nhàng, thanh thoát
Vóc dáng như người thường.

Họ mặc quần áo trắng
Vẫn trai, gái, sắc dân…
Nhưng hồn khí rất mạnh
Ta chẳng thể cựa mình!

Linh hồn  không sáng tỏa
Cũng tiếng nói loài người
Họ về… khi đêm đến
Nơi chốn cũ, người thân.

Raphael Thiên Thần bé nhỏ
Viếng thăm tôi, một lần
Vâng lời Thiên Chúa phán
“Đến đón rước về Trời!”

Những Thiên Thần xinh đẹp
Hình dáng tựa người thôi
Da hồng hào, bụ bẫm
Mà sức mạnh tuyệt vời!

Tôi thấy mình bay bổng
Trong tay các Thiên Thần
Liền giật mình, hốt hoảng
Đêm ấy, giữa khoảng không

“Để tạm biệt, khoan đã
Gia đình, người thân quen
“Hạn cho: ba năm nữa!”
Rồi, thả tôi về giường.

Và… Chính Chúa hiển hiện
Trên tường, nơi tôi nằm
Với hào quang tỏa chiếu
Thần khí Chúa bao trùm.

Chỉ mặt Ngài ngời sáng
Ánh mắt cùng nụ cười
Ngời tỏa trong đêm tối
Tôi chẳng nói nên lời.

Chúa là Đấng sáng tạo
Vũ trụ cùng muôn loài
Xác thịt, hồn, Thần khí
“Vóc dáng đều giống nhau!”

Linh hồn cũng hiện diện
Nhưng không tỏa hào quang
Thánh Thần, Thiên Chúa ngự
“Tỏa ánh sáng huy hoàng!”

Linh hồn chỉ sống lại
Nhờ Thiên Chúa quyền năng
Chỉ Chúa ban mầu nhiệm
Linh hồn mới siêu thăng!

Ngự, bay giữa trần thế
Linh hồn, Chúa, Thánh Thần
Mắt thường… chẳng thấy được
Ai thấy- được đặc ân!

Thế gian đầy bí ẩn
Mấy ai đã tận tường
Linh hồn, Thiên Thần, Chúa
Mấy ai đã được nhìn?

Những điều trên: Sự thật
Ai tin thì: Được ơn
Sẽ có ngày tường tận…
Được đổi mới tâm hồn!


26-11-2003/Trần Kim Lan