(Để tưởng nhớ Nhà Thơ Phạm Tiến Duật
14-1-1941/4-12-2007)

Anh... đi vào chốn vĩnh hằng
"Nghe tin, sửng sốt, bàng hoàng xiết bao"
Mới hôm nào, gặp lại nhau (*)
"Chưa lời tâm sự, chưa câu hẹn hò“
Thầm mong gặp lại nhà thơ
"Ngay trên quê mẹ, ước mơ vẹn tuyền!"
Dẫu ông tơ... chẳng xe duyên
"Cũng tình bạn hữu, hàn huyên, vui vầy“
Giờ đây, trời thẳm... đất dày
"Nhờ thơ... chắp mảnh tình này: nhớ thương!"
Nước Đức 2-2-2008
Trần Kim Lan

Chú thích (*): năm 2000, tại Đức

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét