" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

Cảm ơn bạn đã yêu thơ

Bài 168: Cảm ơn bạn đã yêu thơ

(Bạn đã khen thơ
"Buồn trông thế sự
Thật là qúy hóa
Cảm ơn! Cảm ơn!)
Open in new window

Cảm ơn, bạn đã yêu thơ
Người yêu thơ, chẳng mong chờ nhiều đâu
Người ta thích chuyện tào lao
Thích tin: ”Nóng hổi”, trang đầu: ”Giật gân”

Mọi sự, rồi sẽ quên dần,
“Mong thơ - vùng với tháng năm - vĩnh hằng”
Thơ là: “nhiệt huyết tâm can”
“Mong thơ - “đánh động”- muôn vàn trái tim!”

Nước Đức ngày 22-1-2008
Trần Kim Lan 

Không có nhận xét nào: