

Cảm ơn, bạn đã ghé thăm
Dẫu chưa quen biết, vẫn mong từng ngày
Từng ngày, bạn ghé nơi đây
Xẻ chia tình cảm vơi đầy tháng năm
Những là mong ước âm thầm
Cùng bạn đồng cảm thăng trầm thơ ca…
Tình người, nghĩa bạn sâu xa
“Hiểu mình, hiểu bạn, hiểu ta, hiểu đời…“
Trang web www.trankimlan.de tròn một năm
(16-9-2008/16-9-2009)
CẢM ƠN BẠN
(Thân Tặng MSP)
Một tuổi, mà sao đã biết buồn
Trang Nhà, trục trặc, mấy lần luôn
Nhà mình, cửa đóng, không vào được
Máy móc, vi @, rắc rối phiền!
Chẳng lẽ, đành thua, đành bỏ cuộc?
May mà bạn tốt, có lòng thương
Loay hoay, sửa chữa, nhà thông suốt
Khắc dạ, thành tâm cảm cảm ơn!
Nước Đức Thứ Tư ngày 16-9-2009
Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét