(Thân tặng Hiền Phương)


Ngày về cố quốc đã thông thương
Cánh nhạn vèo bay chốn cố hươngĐếm mãi từng ngày thư chẳng tới
Hay nhà chuyển đổi khác con đường?
Chim khôn: “Khách! Khách!“ kêu mấy tiếng
Thảng thốt nghe lòng khắc khoải vương?
Mừng rỡ, hôm sau, thư cũng đến
Nhà văn, bạn học, chính Hiền Phương!
(23-9/27-28/10-2009)
Nhà văn, bạn học, chính Hiền Phương
Mạng ảo thư bay nối kết đường
Hạnh phúc, chia vui sinh nhật bạn
Xum vầy tổ ấm mãi vương vương
Mai này, bạn nhé, mình chung lối
Kể nhớ, cùng thương những đoạn trường
Chúc bạn, toàn gia luôn mạnh khỏe
Mong ngày hội ngộ tại quê hương!
(24-10/28-10-2009)
Nước Đức thứ Tư ngày 28-10-2009
Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét