" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Con Dâng Vòng Hoa

CON DÂNG VÒNG HOA




Con xin dâng nén hương trầm
Ông, bà, cha, mẹ, người thân… lòng lành
Đời người vậy cũng trôi nhanh
Cha, mẹ… mới đó, đã thành chiêm bao…

Con chưa đền đáp công lao
Tới khi khôn lớn, lệ trào chia xa…
Con dâng cha, mẹ... vòng hoa
Kết từ tâm nguyện, lời ca từ lòng…

Nguyện cầu cho mọi linh hồn
Sớm dược siêu thoát, sớm trong Nước Trời!

Sau mười một năm ba qua đời
(5-9-1998/15-7 Mậu Dần)
Nước Đức Thứ Năm ngày 3-9-2009
(15/7 Kỷ Sửu)
Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào: