" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Để Triệt Dịch Bệnh

ĐỂ TRIỆT DỊCH BỆNH




May sao, Phong, Lan khỏe rồi
Ơn Trời, bệnh viện... vậy thời bình an
Qua rồi lo lắng, hoang mang
Mừng vui phấn khởi, muôn vàn mừng vui

Mà lòng chưa hết bùi ngùi
Bao người khắp thế - vận xui vẫn chờ!
Cầu Trời, dịch bệnh triệt cho
Để nhân thế hết âu lo, hãi hùng

Để triệt dịch bệnh tới cùng
Văn minh, sạch sẽ, nhắc chung đồng lòng
Thiện nhân, phước đức gieo trồng
Làm lành, tránh dữ, mới mong yên bình!

Nước Đức Thứ Năm ngày 17-9-2009
Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào: