"
Ở
Đâu Cũng nh
ớ
- Nh
ớ
v
ề
quê h
ươ
ng - C
ộ
i ngu
ồ
n dân t
ộ
c - M
ấ
y ai mà quên?" (TKL)
Tìm kiếm Blog này
Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011
Mà sao không tới?
Bài 172: Mà sao không tới?
Cô gái đáng yêu
Tuổi còn phơi phới
Hay đã xế chiều
Mà sao không tới?
Bạn đã tìm hoài
Tìm hoài… không đến
Người đó là ai
Sao đành lỡ hẹn?
Bạn đã trao nhầm
Tình yêu vô giá
Tình yêu nồng nàn…
Cho tình... hóa Đá!?
Nước Đức ngày 29-5-2008
Trần Kim Lan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bài đăng Mới hơn
Bài đăng Cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét