" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Đời người

Bài 167: Đời người

Open in new window
Mười lăm Thu đã trôi qua
Biết bao là nhớ, biết bao là buồn
Nhớ quê hương, nhớ người thân
Trùng dương vời vợi, chẳng lần gặp nhau...

Song thân, giờ ở nơi đâu
Nơi tầng mây thẳm, hay sâu suối vàng?
Người đi... để nhớ mênh mang
Biển trời cách trở, muôn vàn xót xa!

Bao người thương mến, bạn ta
Đã vào dĩ vãng, đã là xa xôi
Đời người như cánh lá thôi
"Hôm nay còn đó, mai rơi lề đường!"

Khi còn sống – hãy yêu thương
Để khi giã biệt, chẳng vương bận lòng
Dẫu người về chôn hư không
"Danh thơm, tiếng tốt, tình còn đâu đây!"

Mười lăm Thu, lá chất đầy
Hóa tan thành nước, thành cây giữa đời
Biết bao thay đổi, đổi dời
"Vẫn như cánh lá, chơi vơi non ngàn..."

Chỉ Thiên Chúa, cùng Thiên Thần
Vẫn luôn ngự đến – bình an nguyện cầu
Cầu nhân loại hết thảm sầu
"Thái bình, thịnh vượng – năm Châu một nhà!"

Nước Đức ngày 6-6-2007(21-4-Đinh Hợi)
(Sau khi nghe tin chị dâu cả qua đời)
Trần Kim Lan 

Không có nhận xét nào: