" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Sáo từ đâu tới?


Bài 152: Sáo từ đâu tới?


Sáo từ đâu tới?
Líu la líu lo
Rộn ràng nắng mới
Xao động trời thơ.

Mùa Đông lạnh giá
Sáo phải di cư
Sáo ơi! Nhớ qúa
Nàng Thơ ủ rù.

Sáo ở đâu thế
Suốt cả năm ròng
Hồn Thơ lặng lẽ
“Sáo ơi! Khỏe không?”

Tiếng sáo lảnh lót
“Sáo từ quê nhà
Mang tình dào dạt
Hương nhớ, làng ta!”

Nước Đức, Xuân Hè 22-5-2002
Trần Kim Lan   

Không có nhận xét nào: