" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Mừng Xuân Kỷ Sửu

Bài 198: MỪNG XUÂN KỶ SỬU


Open in new windowOpen in new window
Mậu Tý sắp đi qua,
Kỷ Sửu đang bước tới,
Mùa Xuân về phơi phới,
Đào, mai... ươm nắng vàng!


(ĐK): Dẫu năm qua có buồn,
Đời chẳng nhiều may mắn,
Nhưng khi mùa Xuân đến,
“Hy vọng, lại trào dâng!“

Sáu mươi năm, trôi nhanh,
Đời người, chỉ gang tấc,
Nghe đồng hồ: “Tích... Tắc!“
“Vượt khó, sẽ thành công!!!“


Mừng sinh nhật(01-01-09)
Mừng Xuân Kỷ Sửu
Nước Đức 25-01-2009 (01-01-Kỷ Sửu)
Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào: