" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Từ Phương Xa, Con Gửi

Bài 199: TỪ PHƯƠNG XA, CON GỬI

Open in new window

Gia đình đi tảo mộ,
Thiếu các cháu và con,
Mộ Cha vừa xanh cỏ, (*)
Mộ Mẹ, cỏ xanh rờn...


Từ phương xa, con gửi,
“Chùm hoa nắng mùa Xuân,
Cùng lòng con khắc khoải,
Tạ ơn Đấng Sinh Thành!”

Mười tám năm viễn xứ,
Biền biệt, chưa ngày về,
Tiễn Cha, con không thể,
Đời, sao dài lê thê!

Con mong ngày trở lại,
Để viếng mộ Mẹ, Cha,
“Cúi đầu, con tạ lỗi,
Xin Cha, Mẹ thứ tha...”


(*)- Sau 10 năm cha mất, ngày 16-11,
Tức ngày 20-10-Mậu Tý, chuyển Tro Hài Cốt
của cha vế táng tại Bát Bạt, cạnh mộ mẹ.


Nước Đức ngày 30-01-2009
(Ngày 06-01-Kỷ Sửu)
Trần Kim Lan 

Không có nhận xét nào: