" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Thành "Eiffel" Chiều Thu

Bài 57: THÀNH “EIFFEL“ CHIỀU THU

(Tha thiết, tình cảm: 3-4)
Open in new window
Paris, nhớ mãi, một ngày Thu
Bàng bạc, sông Xen lớp sóng mù
Bóng nước lung linh, tình vẫy gọi
Đâu đây, vẳng lại, tiếng hời ru…



Chuông ngân thánh thót, những nhà thờ
Phố cổ cao tầng, ngỡ giấc mơ
Tháp mới Eiffel, cao vợi vợi
”Babên”, hiện hữu, thuở hoang sơ...


Open in new window
Kề vai, rảo bước khắp Paris
Bát ngát trăng soi tuổi dậy thì
Lộng lẫy, Paris, Ôi! Tráng lệ
Người xưa, vọng kể, những thần kỳ...

Trăng khuya sáng tỏa suốt đêm thâu
Mộng ảo Paris, đủ sắc mầu
Lớp lớp người, xe, đầy mới lạ
“Sao như, thấy lại chốn vời sâu?”


Paris – Hannover Ngày 14-9-1997
Trần Kim Lan 
Chú thích: Tháp "Ba Bên": Kinh Thánh Cựu Ước.

Không có nhận xét nào: