

Tình yêu, kể cũng lạ sao
“Một lần gặp gỡ, lao đao vì tình“
Chỉ duy một khóe mắt nhìn
“Đêm về mộng tưởng, duyên mình trăm năm!“
Anh tài, sang cả, thường dân
Mấy ai không muốn, không cần nàng thơ?!
Phận sao, hờ hững, hững hờ
“Vì tằm cũng đã vương tơ cuối trời!”
Dù xa, tình vẫn chẳng rời
“Đã vương tơ ấy, trọn đời còn vương”
Ngưu Lang, Chức Nữ tình trường
“Hồn còn khắc khoải dải Thương non bồng!”
Đã sinh ra phận má hồng
“Hữu duyên, thi phú, long đong mây ngàn!”
Tình đời, thôi, đã lỡ làng
Cũng ơn trời, cho "thiếp – chàng" gặp nhau!"
Nước Đức ngày 30-5-2008
Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét