" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

Sứ Thần Báo Mộng Cho Giu-se, Các Nhà Chiêm Tinh Phương Đông

KTTƯ: 137-SỨ THẦN BÁO MỘNG CHO GIU-SE, CÁC NHÀ CHIÊM TINH PHƯƠNG ĐÔNG




Giu-se con nhà Gia-cốp, đính hôn cùng Ma-ri-a
Trinh Nữ Ma-ri-a mang thai trước khi cưới
Chẳng phải con mình, Giu-se muốn từ hôn
Đang đêm, Sứ Thần hiện đến, báo mộng…



“Giu-se, con cháu Đa-vit, hãy đón Ma-ri-a về
Bởi Bào Thai Ma-ri-a mang là Cứu Chúa
Ma-ri-a Thụ Thai bởi Quyền Phép Thánh Linh
Đặt tên trẻ là Giê-su - Đấng Cứu Độ!”

Giu-se cưới Ma-ri-a theo Lời Sứ Thần truyền
Chúa Giê-su sinh tại Bê-lem, hang đá
Các chiêm tinh phương Đông hỏi vua Hê-rô-đê
“Vua Do-thái mới chào đời, ở đâu thế?”

“Sao các ông biết vua Do-thái mới sinh?”
“Bởi có vì sao Sáng Rực Xuất Hiện!”
Vua Hê-rô-đê bối rối, dân Giê-ru-sa-lem xôn xao…
Kinh sư, Thượng tế… được triệu tập đến!

Vua hỏi: “Đấng Ki-tô phải sinh ở đâu?”
“Tại Bê-lem, miền Giu-đa, Kinh Thánh đã chép!”
Vua mời các nhà chiêm tinh vào chầu
“Xin tìm hài nhi, rồi báo tôi biết!”

Sao sáng họ thấy, sáng tỏ, dẫn đường
Tìm thấy Ấu Chúa, họ đến bái lạy
Tiến dâng lễ xong, về thẳng quê hương
Bởi Sứ Thần báo: “Vua Hê-rô-đê, chớ gặp!”

Chiêm tinh rời khỏi, Sứ Thần báo Giu-se
“Hê-rô-đê tìm giết Hài Nhi! Trốn qua Ai-cập!”(Hs4)
Giu-se cùng Ma-ri-a, Ấu Chúa, trốn đi
Mắc lừa chiêm tinh, Hê-rô-đê giết hết trẻ nhỏ… (Gr3)

Hê-rô-đe đã chết, Giu-se được Sứ Thần truyền tin
“Hê-rô-đe mất, đưa Hài Nhi, Ma.ri.a về xứ!”
Ác-khê-lao kế vị cha, cai trị miền Giu-đa
Nhà Giu-se bèn qua Ga-li-lê, ngụ tại Na-da-rét. (Is7)

(Dưạ theo sách Tin Mừng của Matthêu/1-2/ Lu-ca/2-3/KTTƯ)
Nước Đức 30-9-2003
Trần Kim Lan 

Không có nhận xét nào: