" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

KTCƯ: 33-Dân sự ca thán, lửa cháy trại, dân sự gặp tai vạ, Ma-ri-an bị bệnh


KTCƯ: 33-Dân sự ca thán, lửa cháy trại, dân sự gặp tai vạ, Ma-ri-an bị bệnh 

Open in new window


Dân sự lại ca thán, lại kêu la
“Chỉ có bánh Man.na, chúng tôi tàn tạ
Thà ở Ê-díp-tô, còn được ăn thịt, cá…”
Giữa trại, lửa bỗng bốc cháy bừng bừng.



Họ trách Mô-sê, ông cầu Chúa quyền năng
Chúa phán: “Hãy chọn bảy mươi trưởng lão
Để giúp việc ngươi, rồi thịt sẽ có
Trường lão đã chọn, được Chúa cảm thần.

Đức Chúa Trời khiến gió thổi tới liền
Chim cút ào đến đầy khắp mặt đất
Dân sự nhặt chim căng phơi dành cất
Tai vạ ập tới, thịt còn đang nhai.

Vì vợ người Cút, A-ra-hôn, Mi-ri-am trách Mô-sê
Chúa truyền cả ba ra lều hội ngộ:
“Kẻ trung tín ta, sao ngươi trách cớ?”
Trụ mây đi khỏi, Ma-ri-am bị bệnh phong.

Mô-sê khẩn cầu Đức Chúa Trời cứu nàng
Ma-ri-am bị biệt riêng ra khỏi trại
Sau ngày thứ bảy thì được nhận lại
Rời Kha-xê-rốt, họ dừng tại sa mạc Pa-ran.

(Dựa theo sách Dân số, sách thứ bốn của Mô-sê-KTCƯ)

7-11-2002/Trần Kim Lan



Không có nhận xét nào: