" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

Kẻ “bán” Chúa Giê-su

KTTƯ: 55-Kẻ “bán” Chúa Giê-su
(Giọng kể chuyện)


Xem tại đây:
Nhà báo vì dân (Thơ họa-TKL)

  

Vì bị cảm dỗ qủy ma
Juda bán Chúa, lấy ba chục đồng
Vì tiền, nên đã phụ công
Tháng năm cùng Chúa gieo trồng đức tin


Ba chục bạc để phụ tình
Thế gian mấy kẻ đâu tìm được chăng?
Chúa là Thiên Chúa quyền năng
Mà đem “bán Chúa“ thế gian mấy người?

“Vì ta, Chúa bị án rồi
Ôi thôi! Ta đã để đời nhuốc nhơ!“
Ăn năn, hối lỗi dại khờ
Bạc thời ném trả. đền thờ trở ra…

Lấy dây tự vẫn, tưởng là
Hết đời là hết, ai mà biết chi?
Họ đem bạc ấy, tức thì
Mua ruộng chôn cất tử thi ác tà

"Ruộng huyết" dấu tích chẳng nhòa
"Ruộng là giá bạc Juda phản Thầy!"

(Dựa theo Matthêu-KTTƯ)

28-10-2001/Trần Kim Lan

 

Không có nhận xét nào: